(SKDS) - Hai Phiếm hớt hải sang nhà Nghĩ tôi:
- Bác biết tin gì chưa? Điện mới tăng giá thì nước sạch cũng tuyên bố tăng giá mạnh. Và bây giờ, đùng một cái, đến lượt gas. Tưởng xăng sau những lần tăng đã giảm ít lâu ai ngờ cũng tăng vù vù!
- Hả? Nền kinh tế vẫn trong giai đoạn khó khăn, đồng lương không đủ chi tiêu, đời sống bà con đang bươn chải... Tăng là tăng thế nào?
- Vẫn biết là thế nhưng chỉ trong một ngày mà cả gas và xăng đều tăng giá với mức bật lò xo mới khiếp chứ!
- Giời ạ! Thế thì chắc chắn toàn dân lại phải đối mặt với một đợt tăng giá mới!
- Chỉ có điện, xăng, gas, nước sạch... Cụ thể là điện tăng 5%, xăng tăng 4%, gas lên đến hơn 20% rồi nước sạch sẽ được tăng giá tối đa đến 50%...
- Nhưng mấy thứ “chỉ có” ấy lại đều là các mặt hàng thiết yếu, đầu vào của nhiều hàng hóa dịch vụ khác! Những thứ đó tăng sẽ kéo theo hàng loạt các mặt hàng khác tăng theo cho mà xem!
Hai Phiếm thở dài:
- Khi nền kinh tế còn khó khăn, người dân còn khốn đốn sau cơn lạm phát, nay bị dội tiếp đòn tăng giá dồn dập thế này thì sẽ sống ra sao?
- Kiểu gì thì cũng phải sống dù thu nhập thực chất đang giảm. Phải vui vì lạm phát đã giảm...
- Hay vì lạm phát giảm nên các doanh nghiệp đang tìm mọi cách để tăng giá bất cứ khi nào có thể? Họ có hiểu dân không nhỉ?
- Doanh nghiệp nào chả kêu tăng giá là đã tính toán kỹ để đảm bảo lợi ích các bên, không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân quá lớn!