So với nước ngoài

Xã hội
- Bây giờ sao nhiều quan chức hay lấy nước ngoài ra so với ta thế nhỉ?

- Bây giờ sao nhiều quan chức hay lấy nước ngoài ra so với ta thế nhỉ?

- So sánh để mà thấy khoảng cách, để mà phấn đấu cho bằng thiên hạ, hiểu chửa?

- Rất hiểu! Nhưng chỉ có điều tôi không hiểu ví dụ như giá điện, giá dịch vụ ở nước này nước nọ cao hơn ta nhiều để rồi đề xuất tăng theo cho bằng người trong khi thu nhập người dân trong nước lại thấp hơn họ rất và rất nhiều lần! Thậm chí lại còn tính ra USD để thấy giá trong nước là quá rẻ trong khi chính các vị hùng hồn so như thế thì vợ con các vị ra chợ mua gạo, muối, thực phẩm lại bằng tiền Đồng VN!

- Ờ ờ...

- Gần đây, Bộ trưởng Bộ GTVT cũng “nêu gương” các nước Anh, Singapore, Thụy Điển không phải dùng đến xe máy và hạn chế đi ôtô...

- Lạy giời cho đường sá, phương tiện giao thông công cộng ở ta được bằng một góc các nước trên chắc chắn dân ta chả cần vận động, chả cần “thu phí để hạn chế” cũng không dại gì mà cưỡi xe máy chịu nắng mưa, bụi bặm, hít khói độc, lại nguy hiểm nữa! Đi xe bus, metro như mấy nước trên thì còn gì tiện bằng!

- Lại nói chuyện thu phí, Bộ trưởng GTVT bảo: “Anh thu đến 8 bảng một lần vào trung tâm thành phố, Mỹ thu xe tải tới 21USD. Chúng ta nghiên cứu tham khảo giải pháp của họ để áp dụng”.

- Quá hay! Nhưng xin Bộ trưởng GTVT nghiên cứu xây dựng được hệ thống giao thông như mô hình của Anh, Mỹ hẵng áp dụng mức thu như của Anh và Mỹ!

- Sao bác hay cãi thế nhỉ?

- Thế tôi bảo cháu bác đang học lớp 5 phải so với cháu tôi làm được toán lớp 10 hoặc tôi với bác về hưu rồi phải ăn tiêu, sinh hoạt như ông giám đốc đương chức nhà đầu phố thì bác có cãi không?

- Thì cũng phải thông cảm bác Bộ trưởng GTVT chắc đời sống như nước ngoài nên mới so vậy chứ nếu bác sống như dân thường ở nước Nam ta, làm sao nỡ so như vậy!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn