Sợ nhất là chính mình

Xã hội
Chuyện đội U23 Thái Lan sau 8 lần liên tiếp đăng quang bỗng bị loại ngay tại vòng bảng trong Sea Games 25 lần này quả là một bất ngờ lớn đến khó tin. Thế nhưng Hai Phiếm nghe mà cứ tưng tửng:

Chuyện đội U23 Thái Lan sau 8 lần liên tiếp đăng quang bỗng bị loại ngay tại vòng bảng trong Sea Games 25 lần này quả là một bất ngờ lớn đến khó tin. Thế nhưng Hai Phiếm nghe mà cứ tưng tửng:

- Mọi chuyện đều có thể xảy ra! Như bạn Lào vốn được coi là đội yếu ai ngờ lại dẫn đầu bảng.

- Vậy điều gì làm nên sự khác thường mà vẫn trở thành bình thường này?

- Là chính mình! Việt Nam và Thái Lan chỉ cần hòa đối thủ yếu hơn trong trận cuối bảng là vào vòng trong nhưng VN vẫn chơi đẹp còn bạn TL quá chủ quan chứ không phải vì kém! Khác nhau là ở chỗ này.

Nghe Hai Phiếm nói, Nghĩ tôi lại nhớ đến thất bại cay đắng của lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn cũng tại Sea Games này, bèn hỏi:

- Thế trường hợp Hoàng Anh Tuấn HCB Olympic Bắc Kinh 2008 nay dự SEA Games khu vực hầu như không có đối thủ xứng tầm vẫn mất vàng là sao?

- Mất cũng là tất yếu vì anh này vừa chủ quan vừa... bạc! Ngày đặt chân đến Lào tham dự SEA Games 25, ngay từ sân bay, Á quân Olympic 2008 đã ngạo nghễ tuyên bố: "Không đoạt HCV, tôi sẽ giải nghệ".

- Thế mới là chủ quan thôi chứ bạc là sao?

- Là vì anh này có ông thầy người Bulgari rất chi tận tình giúp anh ta để có HCB Olympic Bắc Kinh 2008 nhưng đạt rồi thì coi thường thầy ngay! Thất bại hôm nay có từ lần trước khi “chưa khỏi vòng đã cong đuôi” với thầy và vỗ ngực ầm ầm với giới báo chí tại Bắc Kinh lúc đó là: "Tiếc quá, sức tôi thì phải HCV mới xứng" hay "Tôi còn định phá kỷ lục thế giới". Tất nhiên anh này ỉm luôn cái việc mà người ta đã khổ ải cứu anh ra sao.

- Vậy thất bại cũng đáng. Thái Lan vì chủ quan có thể đứng lên làm lại chứ người bội ơn thầy thì khó làm lại lắm. Không biết anh ấy có giải nghệ thật không?

- Bác lại tin vào lời những kẻ ba hoa?

- Xem ra trên mọi đấu trường như thể thao, kinh doanh thậm chí từ mọi chuyện nhỏ nhất trong cuộc sống, đối thủ đáng gờm nhất của mình lại là chính mình!  

            Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn