Sợ khoán!

Xã hội
SKĐS - Hai Phiếm kể: - Xưa nông nghiệp nước ta có “khoán 10” đã đẩy mạnh năng suất lao động của bà con nông dân. Mà mọi công việc nếu được khoán sẽ làm người ta tự chủ, tính toán tiết kiệm và nhanh tiến độ nên ai cũng thích.

- Vâng! Nhưng trừ khoán... xe công.

- Hả? - Lão Phiếm trợn tròn mắt.

- Cả nước có gần 40.000 xe ôtô công với chi phí bình quân nuôi 1 xe hết 300 triệu đồng, cứ thế nhân lên nghĩa là Nhà nước phải chi hơn 12.000 tỷ đồng cho chuyện này mỗi năm, chưa kể hàng chục nghìn tỷ đồng để sắm số lượng xe công và chưa kể thêm xe mới. Thế nên có chuyện khoán xe công nhưng ít ai hồ hởi.

- Thật ra Hà Nội đã thí điểm tại 8 cơ quan và tổng chi phí tiết kiệm so với chi phí thực tế sử dụng của các đơn vị là 1,771 tỷ đồng, trung bình tiết kiệm 6,7 triệu đồng/xe/tháng. TP.HCM, việc thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ôtô từ tháng 5/2018 tại 5 đơn vị, giúp tiết kiệm ngân sách hơn 100 triệu đồng/tháng, tương đương 1,2 tỷ đồng/năm.

- Hiệu quả rõ rành rành như vậy, tại sao không nhân rộng ra hoặc bắt buộc thực hiện?

- Hà hà! Bà xã khoán chuyện này thì được chứ Nhà nước khoán thì lái xe làm sao gian lận được xăng xe, bảo trì, sửa chữa. Người ngồi trên xe  làm sao có thể thoải mái đi ăn đám cưới, đám giỗ, đi chùa, đón con được như báo chí phản ánh.

- Hèn chi ai cũng biết khoán xe công là cách hiệu quả nhất để quản lý và thực thi nghiêm chỉnh Luật Ngân sách, hạn chế tối đa thất thoát, lãng phí nhưng cho đến nay, nhiều lần họp hành ồn ào chuyện này nhưng vẫn chưa có nhiều đơn vị tham gia hưởng ứng, rồi cũng là “đánh trống bỏ dùi” ...

- Chúng ta còn nghèo, nợ chất chồng nhưng cứ tiêu xài kiểu này làm sao khá được!


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn