- Ai cũng muốn con cháu chăm học, riêng bác...?
- Gốc của chăm học đúng nghĩa là thích học. Như các cháu thích làm toán hay thích làm thơ thì có cấm các cháu cũng tìm thêm bài, đề tài để làm dù chả ai bắt. Người lớn cũng thế, có người cứ về đến nhà là lau chùi dọn dẹp, ấy là họ thích làm chứ không phải là chăm làm. Không cho họ làm thì họ thấy thừa chân thừa tay, mắt ngứa, người bứt rứt...
- Nghĩa là phải làm các cháu thích học?
- Nhưng thích học sao được khi chương trình trong sách giáo khoa quá nặng nề. Môn Sử chẳng hạn, chỉ thấy con số thương vong của địch, ngày mở chiến dịch mà thiếu dạy lòng tự hào, thích thú trước sử nước nhà.
- May quá, năm nay, Bộ GD&ĐT chủ trương giảm tải chương trình dạy và học để bớt đi áp lực cho giáo viên cũng như học sinh. Có 5 nhóm nội dung giảm tải, nếu thực hiện nghiêm túc thì từ nay con cái chúng ta sẽ không phải nhọc nhằn và đau khổ khi đến trường.
- Đấy là Bộ tít trên cao chứ thầy cô dạy trực tiếp liệu có thích không khi miễn dạy thêm là miễn có thu nhập thêm!
- Thế thì cấm hẳn dạy thêm!
- Nhưng các vị phụ huynh cứ thích cho con học thêm để con mình hơn con người khác! Học ở lớp, học thêm ở thầy cô trong trường rồi còn tìm thầy ngoài để học thêm. Trẻ mất hết tuổi thơ nên sợ học!
- Thảo nào ở các nước tiên tiến, trẻ từ trường về nhà là vui chơi giải trí, chả có thêm thắt gì mà đất nước họ đầy những phát minh. Ở ta thì từ lớp một đã học thêm cho đến tốt nghiệp đại học vẫn học thêm cho thành tiến sĩ mà vẫn đì đẹt chả đâu vào đâu.
Hai Phiếm buông một câu:
- Trẻ có thể sợ ma, sợ bóng tối, sợ đủ thứ nhưng rồi cũng hết sợ nhưng sợ học là cái sợ nguy hiểm nhất cho cả một thế hệ, một đất nước…
Cả Nghĩ