Không bị ’’ép’’ vào các phong cách âm nhạc, vòng 2 SMĐH 2008 các ca sĩ sẽ có đất trổ tài khoe giọng. Nhưng họ có tận dụng được cơ hội này để thể hiện cá tính âm nhạc?
Chuyên gia Joe (phải) đang chỉ bảo cách diễn cho Nghiệp trong đêm thi tới. Ảnh: Sơn Hà |
Đêm đầu vòng 2: 6 ca sĩ sẽ hát gì?
Khác với 4 đêm ở giai đoạn đầu, bước vào giai đoạn 2, mỗi ca sĩ phải trình diễn với 2 ca khúc trong một đêm. Sở trường để tạo nên thương hiệu hoặc những điểm yếu sẽ bộc lộ khi chịu sức ép này. Tuy nhiên, đó chính là cách để mỗi người khẳng định chuyên môn, là đòi hỏi tất yếu đối với ca sĩ chuyên nghiệp.
Theo kinh nghiệm của một số ca sĩ SMĐH đi trước thì sự lựa chọn khôn ngoan và dễ ăn điểm nhất mà các ca sĩ cần nhớ, đó là việc chọn ca khúc không được quá cũ. Hiệu quả sẽ bất ngờ và dễ gây đột phá khi thử sức ca khúc mới nhưng rất có thể điều đó sẽ trở nên phản tác dụng nếu người hát không xử lý thanh nhạc nhuần nhuyễn.
Nhìn qua danh sách các bài hát sẽ thể hiện cho thấy, 6 ca sĩ vào vòng 2 đại đa số đềuchọnmột bài có giai điệu nhẹ nhàng, một bài có tiết tấu nhanh.
Hải Yến hừng hực lửa trong bài rock Tìm lại của nhóm Microwave. Đây là bài hát sẽ thể hiện những gì Hải Yến có, kể cả giọng hát và phong cách biểu diễn. Ca khúc được ’’đóng đinh’’ bởi ca sĩ Mỹ Lệ Và cơn mưa tới (Bảo Chấn) cũngđược Hải Yến lựa chọn cho đêm đầu vòng 2.
Khắc Hiếu tập bài Nồng nàn Hà Nội với guitar. Ảnh: Sơn Hà
|
Khắc Hiếu sẽ xuất hiện với hình ảnh mới, tự chơi đàn guitar và thể hiện ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu mến
Nồng nàn Hà Nội (Nguyễn Đức Cường). Bài hát thứ hai
Hoàng hôn (Thành Vương) phong cách R&B. Nhật Thu chọn
Vì đâu (An Hiếu) - một ca khúc từng được Mai Trang hát ở SMĐH 2006 và
Nghe mưa (Dương Thụ).
Hà Linh vẫn chung thủy với nhạc sĩLê Minh Sơn khi chọn Hát một ngày mớithể loại funky. Đây là hai bài hát khá khó, cần sự tinh tế trong xử lý kỹ thuật, nhưng điều này có vẻ khá thuận lợi với Hà Linh. Bài thứ hai là một ca khúc quen thuộc từng được Hồ Quỳnh Hương thể hiện thành công Nuối tiếc (Hồ Hoài Anh) phong cách Pop Ballad.
Hoàng Nghiệp nhẹ nhàng trong bài Pop Cha tôi (An Hiếu) và sôi động ở Chào buổi sáng (Nguyễn Dân) được phối theo phong cách Rock Alternative. Duy Khoa có xu hướng trở thành "hotboy" của showbiz nênđã chọn những ca khúc khá phù hợp với giới trẻÁnh mắt của cha (Minh Châu) từng được Lam Trường thể hiện và Chú bé con (Dương Tuấn Long).
Fan hâm mộ của các ca sĩ chuẩn bị rất nhiều băng rôn, khẩu hiệu trong các đêm diễn. Ảnh: Phạm Hải
|
Các fan trẻ liệu có đang bị kích động?
Sân khấu ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh cách đây vài tuần không khí của những buổi tổng duyệt vắng lặng đến bất ngờ. Dưới sân khấu, vài thành viên Ban tổ chức chỉ đạo và 2 chuyên gia, nhà thiết kế lo trang phục, nhà báo và vài người nhà thí sinh đến xem. Trên sàn tập các ca sĩ lần lượt thể hiện bài hát của mình. Sau gần một tháng, tình trạng thưa vắngấy vẫn chưa có sự thay đổi.
Tuy nhiên, trên các diễn đàn thì không khí ’’nóng bỏng’’ hơn. Những topic về SMĐH 2008 trong đó có bình luận lẫn bàn tán với số lượng thành viên tham gia cũng như người đọc không hề ít. Cộng đồng Yahoo 360 cũng sôi nổi không kém với những blog khá chuyên nghiệp, cập nhật thông tin và kêu gọi bình chọn thường xuyên của FC Duy Khoa, Hải Yến, Hoàng Nghiệp, Nhật Thu...Ca sĩ Hoàng Hải cũng có entry trên blog kêu gọi bình chọn cho Khắc Hiếu.
Các ca sĩ SMĐHkhi được hỏi đều khẳng địnhkhông có sự cạnh tranh thiếu lành mạnh ở cuộc thi này. Nhưng các fan của họ thì đã có những cuộc chiếnchứng tỏ fan ai mạnh. Cuộc khẩu chiếngiữa các fan của Nhật Thu, Hải Yến, Hoàng Nghiệp khi HĐNT đang nhận xét ở đêm thi thứ 4 vòng 1 thể hiện rõ nhất. Ngoài ra, không phủ nhận sự thật rằng nhiều bạn trẻ hâm mộ ca sĩ vì những lý do ngoài âm nhạc như vẻ bề ngoài, sự khéo léo dễ gần của ca sĩ.
Tuy nhiên, SMĐH 2008 là ’’cuộc chơi’’ mà một nửa dành cho khán giả và họ như thế nào - chúng ta phải chấp nhận. Những ca sĩ không có fan ’’tiền hô hậu ủng’’ ở cuộc thi này cũng đừng lấy thế mà nản lòng. Bởi nếu biết thể hiện cá tính, nội lực, cộng với nền chút văn hoá thì cuối cùng họ cũng sẽ chinh phục được công chúng. Thực tế cho thấy nhiều ca sĩ không có giải thưởng, chẳng được ai bầu chọn nhưng tiếng hát của họ sống mãi trong lòng khán giả.
Theo Sơn Hà VietNamNet