Sinh viên kiếm việc mùa Tết

Xã hội
Tết Nguyên đán đang cận kề, ngay từ bây giờ, sinh viên (SV) nhiều trường ÐH, CÐ đang hối hả chạy đôn chạy đáo nhờ người quen hoặc tự “gõ cửa” các trung tâm môi giới để tìm cho mình một việc làm thêm phù hợp để kiếm chút thu nhập...

Tết Nguyên đán đang cận kề, ngay từ bây giờ, sinh viên (SV) nhiều trường ÐH, CÐ đang hối hả chạy đôn chạy đáo nhờ người quen hoặc tự “gõ cửa” các trung tâm môi giới để tìm cho mình một việc làm thêm phù hợp để kiếm chút thu nhập...

Với mục đích chính, thiết thực trước mắt là làm sao đó để có tiền tiêu Tết cũng như phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của bản thân, SV thường không chê bất kì công việc gì miễn là nó lương thiện, thời gian hợp lý so với lịch trình học, thi của họ và đặc biệt là mức thù lao “đảm bảo” so với công sức mình bỏ ra. Khác với đại đa số những bạn SV lấy việc làm thêm quanh năm là một “nghề” để lấy tiền sống và trang trải mọi sinh hoạt học hành, thì SV đi làm thêm vào dịp Tết thường có dự định riêng, ngắn hạn hơn, đó là dành dụm chút tiền tiêu Tết và mua sắm quà cho gia đình khi về quê và mua cho mình chút quần áo ấm để diện Tết. Phần đông SV làm thêm mùa Tết là người ngoại tỉnh, nhưng cũng có không ít cậu ấm, cô chiêu người thành thị cũng muốn làm thêm để hiểu rõ giá trị đích thực của đồng tiền do chính tay họ tự kiếm ra.

Lê Thị Hà, SV năm thứ 2 ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) tâm sự: “Đây là lần thứ 2 em đi làm để lấy tiền tiêu Tết. Mặc dù cuối năm cũng bận rộn với bài vở và thi cử nhưng em vẫn cố gắng dành thời gian đi làm thêm. Năm nay, em xin được chân bán quần áo, ca làm nửa ngày với mức lương 1.700.000 đồng/tháng. Công việc chiếm khá nhiều thời gian, phải thức khuya, dậy sớm, rồi cũng rất mệt mỏi, nhưng cái đích của niềm vui là trước Tết em cũng có mấy triệu đồng để đỡ đần cho bố mẹ và tiêu pha cho riêng mình”.

 Bán hàng là việc mà nhiều sinh viên lựa chọn làm thêm trong dịp Tết. Ảnh: Lê Phú

Không may mắn như Hà, Lê Thu Thủy, SV năm thứ 3 Trường ĐH Ngoại thương cũng lo kiếm việc làm thêm khá lâu, suốt từ dịp cuối tháng 10 nhưng vẫn chưa được. Tự đi xin, nhờ vả bạn bè mà chưa nơi đâu nhận, sốt ruột vì nhiều bạn bè đã có việc và đi làm nên Thủy tới một trung tâm giới thiệu việc làm trên đường Láng, được yêu cầu nộp tiền “đặt cọc” và phí hồ sơ. Vì muốn đi làm ngay nên Thủy đành vay 400.000 đồng để trả cho trung tâm với hy vọng tìm được việc sẽ trả lại. Năm lần bảy lượt qua hỏi, trung tâm ấy đều nói... cố gắng chờ và khi Thủy nhận ra đây là trung tâm… “ma” thì mọi sự đã lỡ. Dù tiếc tiền và xác định là mất nhưng Thuỷ cũng coi đây là “lệ phí” để lần sau khỏi vấp ngã. Không chỉ riêng Thủy mà nhiều SV cũng mắc mưu ở các trung tâm môi giới… lừa này. Được biết, vài năm nay tuy không còn nhiều các trung tâm giới thiệu việc làm “ma” như cách đây nhiều năm, thế nhưng nếu không tỉnh táo SV vẫn có thể bị lừa như thường vì hiện có không ít nơi rất ranh ma, với nhiều chiêu bài và thủ thuật khiến cho người trong cuộc vẫn bị mắc mưu. Vì thế nếu có ý định đi làm tôi nên khuyên các bạn hãy thận trọng kẻo tiền mất mà việc lại không có…

Với những ai đi làm thêm chỉ đơn thuần là kiếm chút tiền để tiêu cho riêng bản thân, hay mua một chút quà Tết cho gia đình thì việc có kiếm được việc làm thêm hay không cũng không quá quan trọng, bởi dẫu sao thì bố mẹ họ cũng vẫn chu cấp đảm bảo cuộc sống cho họ để yên tâm học hành. Nhưng với không ít SV có hoàn cảnh khó khăn, vừa đi học, vừa lo toan cuộc sống cho mình và thậm chí không ít SV còn phải lo toan cho cả gia đình thì Tết đến, nỗi lo của họ càng thêm trĩu nặng, chồng chất, nhất là khi giá cả tăng vọt như hiện nay; đồng tiền kiếm được luôn quá nhỏ bé và ít ỏi so với giá cả các mặt hàng hoá luôn trong tình trạng… phi nước đại. Nguyễn Văn Nam, SV ĐH Thủy lợi quê Thanh Hóa là một trường hợp như vậy.
 
Bố mất sớm, mẹ đau ốm, vì thế hàng tháng cậu phải chi tiêu thật tằn tiện để dành tiền nuôi mẹ và em. Nam kể: “Không chỉ đi làm dịp Tết mà quanh năm em đều phải kiếm việc làm bởi nếu không lấy đâu ra tiền để đi học. Dịp cuối năm, ngoài đi làm thêm cho một hiệu ăn trên phố vào buổi sáng, chiều về đi học, tối đến em lại chạy thêm xe ôm”. Nam chỉ mong sẽ lo được cho gia đình một cái Tết đạm bạc, có chút ngũ quả, vài chiếc bánh chưng, cân thịt, mấy gói mứt… để bàn thờ tổ tiên không bị lạnh khói hương.

Không đến nỗi éo le như Nam, Trần Văn Phi (SV ĐH Mỏ địa chất) quê Hà Tĩnh, vì nhà quá nghèo, Phi cũng phải tự lo tiền ăn học bằng cách đi làm thêm. Phi cho biết: “Hai Tết nay em đều phải cố dành dụm trên 1 triệu đồng cho bố mẹ để lo cái Tết quê, dẫu chỉ có bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành và hương hoa”. Mới đây, Phi xin được chân giao hàng cho một siêu thị với lương làm nửa ngày là 100.000 đồng, sau khi đã trừ tiền xăng. Thứ bảy, chủ nhật, làm cả ngày thì được gấp đôi. Công cuộc mưu sinh của SV như Phi, Nam không chỉ vào dịp cuối năm, mà là nỗi lo quanh năm. Với nghị lực và sự quyết tâm như các bạn quả là đáng quý, bởi sự thành công của tương lai hầu như chẳng mấy khi suôn sẻ, thuận lợi lúc khởi đầu và tôi hy vọng những người có chí như các bạn ắt sẽ có ngày đỡ vất vả…

 Tìm kiếm việc làm Tết là nhu cầu của rất nhiều SV.

Không giống những SV con nhà nghèo khác, Trần Tuấn Anh, SV năm thứ 2 ĐH Luật Hà Nội lại chỉ đi làm thêm trong mùa Tết để xem nỗi vất vả của công việc làm thuê là như thế nào. Tuấn Anh không thiếu tiền tiêu bởi gia đình cậu thuộc diện khá giả, thậm chí nếu biết con đi làm thêm, bố mẹ cậu sẽ không bao giờ đồng ý. Thực ra, bây giờ số SV có điều kiện khả giả như Tuấn Anh mà vẫn chịu khó đi làm thêm không hiếm. Thủy, Hương và Thuỳ Dương SV CĐ Du lịch Hà Nội cũng là một trong số những trường hợp như thế. Tôi gặp các bạn khi họ đang đợi ghi danh tuyển dụng nhân đợt phát quà khuyến mại cuối năm cho một công ty mỹ phẩm, Hương cho biết: “Gia đình bọn em đều khá giả. Mỗi tháng, bố mẹ cho khoảng 2-3 triệu đồng để chi tiêu và không muốn cho em đi làm thêm nhưng tụi em muốn Tết này tự bỏ tiền mua tặng bố, mẹ chiếc áo làm quà, hay mua tặng em út ở nhà chút đồ chơi…”.

SV đi làm thêm, dù với mục đích gì: kiếm tiền cho vui, cho biết giá trị đích thực của sức lao động và đồng tiền, hay bươn trải lo toan mưu sinh thì cũng thật đáng quý và trân trọng. Tuy nhiên, các bạn cũng đừng quên nhiệm vụ hàng đầu của mình là học tập. Chính vì thế sv cần sắp xếp thời gian biểu, cân bằng giữa học, thi và làm sao cho thật hợp lý…  

  Hoàng Diệu


Ý kiến của bạn