Sinh viên bỏ thi, bỏ học vì “sập bẫy” vay lãi

Thời sự
Mùa thi đến với các trường ĐH, CĐ trong địa bàn Hà Nội cũng là lúc bi kịch sinh viên vay nợ nặng lãi được phát hiện.

Mùa thi đến với các trường ĐH, CĐ trong địa bàn Hà Nội cũng là lúc bi kịch sinh viên vay nợ nặng lãi được phát hiện. Nhiều sinh viên rơi vào thảm cảnh không trả nổi. Các chủ nợ đánh giấy về trường, về khoa, thế là nhiều sinh viên bị đình chỉ thi, số thì bỏ của chạy lấy người, muốn học tiếp không được mà bỏ cũng không xong.

Đột nhập ổ cho vay nặng lãi

Năm nào cũng vậy, đến mùa thi, cuối năm học là chuyện nợ lãi lại rộ lên, bởi thời kỳ này các chủ hiệu cầm đồ, chủ cho vay nặng lãi thu hồi vốn, săn tìm sinh viên đến tận lớp, có nhiều chủ viết giấy lên các trường, các khoa khiến nhiều sinh viên bị đuổi học, đình chỉ thi. Năm nay, tôi loay hoay mãi cũng tìm được cơ hội đột nhập một cách hợp lý vào ổ cho vay nặng lãi ở gần Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Số là, mấy cậu bạn ở Nhổn giới thiệu, biết được cô sinh viên T.T.T.D. đang dính vào vòng vây ráo riết của bọn chủ nợ cho vay nặng lãi. D. bị cậu người yêu lừa phỉnh thế nào đem thẻ sinh viên, chứng minh thư ra thế chấp vay 2 triệu đồng cho cậu. Ai ngờ đến hạn không trả được vì cậu vay nhiều nơi, số tiền gốc vay đến 30 triệu, nếu tính cả lãi mẹ, lãi con đã lên đến gần 100 triệu. Các chủ nợ không tìm được cậu người yêu của D. nên đánh giấy về trường khiến cậu này bị cấm thi. Còn D. bị một chủ nợ cho người đến đe dọa vì trót đứng ra vay hộ. Nếu không trả đủ số tiền 6 triệu (cả lãi) thì sẽ bị cấm thi.

 Giấy vay tiền của một sinh viên.

Hôm tôi đến, D. đã được bố mẹ gửi tiền, tôi nói khéo mãi D. chịu để cho tôi đứng ra đi trả nợ hộ. Tôi đến đúng địa chỉ ở thôn Nguyên Xá, Minh Khai, Từ Liêm, gần ĐH Công nghiệp HN và đứng ra viết giấy biên nhận trả ít tiền. Số còn lại bọn chủ gia hạn 2 ngày phải trả nếu không D. sẽ không được thi tiếp. Đến đây, tôi nghe chủ nợ là những tay bặm trợn quát nạt và dọa dẫm, chúng nói rằng, chưa một ai thoát khỏi tay chúng. Trong lúc tôi ngồi làm thủ tục trả nợ cho D. chỉ chừng 30 phút mà đã thống kê được gần 20 sinh viên của ĐH Công Nghiệp HN vào đáo nợ. Một gã ngồi trực bàn rút ra đống giấy nợ viết tay nói, có khoảng 30 con nợ không trả, hắn đang để riêng để đi tìm. Tôi hỏi: “Nếu không trả được thì sao?”. Tên L., kẻ có khuôn mặt sát thủ nói: “Tôi vào tận trường báo cho nó khỏi thi, sau đó vào tận quê đòi”. Theo thống kê của chủ cho vay nặng lãi này thì mùa thi năm nào cũng có trên chục con nợ bị đình chỉ thi, ngoài ra, số bỏ học trốn nợ cũng ngót nghét 20 con nợ. Bi kịch là ở chỗ, nhiều con nợ đã bỏ học, rồi trốn đi biệt tích cũng không thoát nợ, bởi sau đó các chủ cho vay nặng lãi tìm về tận quê đem giấy nợ ra “hành” chính các bậc phụ huynh nghèo đói nơi quê mùa.

“Đến hẹn” là bỏ thi, bỏ học trốn nợ

Cũng là nạn nhân của tình trạng vay nặng lãi qua thẻ SV, N.V.C., quê ở Trực Ninh, Nam Định, SV năm 2, Trường ĐH Giao thông Vận tải cho biết: Hai tháng trước, do nhóm bạn chơi thân có người cần tiền, C. đã cắm thẻ và chứng minh thư vay được 13 triệu đồng. Trong thời gian đó, do ham lô đề nên C. và nhóm bạn đã được chủ cho ghi chịu, với số tiền nợ cộng dồn lên đến 51 triệu. Do không có tiền trả nên mới đây, chủ đã ép C. phải ghi giấy nợ mới, với số tiền cả gốc và lãi lên đến 82 triệu đồng. Không có tiền trả, lại thường xuyên bị chủ ép trả nợ nên C., đầu tháng 5 vừa rồi, C. đã trốn không thi, không học nữa.

Tại làng Phùng Khoang, chúng tôi lại nghe được vụ việc của T. “đần” đang bị chủ nợ săn ráo riết. Nghe nói, nhóm của T. cũng là SV ĐHKHXH&NV, ĐH KHTN vốn ở KTX Mễ Trì, vì vay nặng lãi  không trả được nên trốn hơn tháng này. Bọn chủ nợ đón lõng ở cổng ký túc xá và lớp học. Có sinh viên không dám đến trường thi vì ngày nào bọn chủ nợ cũng cắt cử người rình ở cổng trường. Đây chính là tình trạng chung diễn ra ở nhiều trường ĐH tại Hà Nội, cứ cuối năm chuyện sinh viên bị săn trả nợ lại rộ lên. Bi kịch là nhiều em phải bỏ học, bỏ thi, bị đình chỉ thi... đang tăng lên đáng báo động đối với học đường.

Bài và ảnh: Thành Văn


Ý kiến của bạn