Siết nợ phòng xa!

Xã hội
Ở huyện Đông Anh, Hà Nội có anh Trần Văn Q. (SN 1976, trú tại thị trấn Đông Anh) đã có gia đình nhưng thấy chị Lê Thị L.

Hai Phiếm kể:

- Ở huyện Đông Anh, Hà Nội có anh Trần Văn Q. (SN 1976, trú tại thị trấn Đông Anh) đã có gia đình nhưng thấy chị Lê Thị L. (SN 1987, trú tại xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội) sống một mình trong căn nhà trọ trong thị trấn đã sinh tình “cải thiện” thêm quan hệ ngoài luồng...

- Thế mà cũng kể! Chuyện nem chả trong xã hội đâu phải ít!

- Nhưng để lại hậu quả!

- Không để lại hậu quả mới là lạ! - Nghĩ tôi thờ ơ.

- Hậu quả ở đây là 9 người dính án hình sự!

- Hả? Hai người yêu nhau sao lại thành 9 người dính án?

- Thì chị L. mang bầu và cả nhà chị từ Mê Linh hành quân tới nhà anh Q. ngay trong ngày mùng 2 Tết để đòi anh Quang phải có trách nhiệm với đứa bé trong bụng chị L.

- Anh Q. định quất ngựa truy phong à?

- Anh này thừa nhận mình có quan hệ với chị L. nhưng hiện anh chưa có tiền để hoàn thành trách nhiệm người cha và hứa sau khi chị L. đẻ sẽ có trách nhiệm.

- Cũng nhiều người hứa suông lắm!

- Thế cho nên người nhà chị L. mới buộc anh Q. phải đưa tiền ngay cho L.. Họ dùng vũ lực gây sức ép bắt anh Q. phải “có trách nhiệm” tức thì. Q. liền báo công an và Công an huyện Đông Anh đã khởi tố vụ án, bị can về tội “Cướp tài sản” đối với 9 người nhà chị L.

- Khổ thân 9 vị dính án chỉ vì lo cho người thân và thiếu hiểu biết pháp luật. Nhưng anh Q. và chị L. nếu thật tình với nhau thì làm gì có chuyện “siết nợ phòng xa” thế nhỉ?!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn