(SKDS) - Cách đây chưa lâu, có một người khá nổi tiếng đã từng công bố trước đồng nghiệp trong và ngoài nước rằng “Việt Nam là một cường quốc thi ca”. Ngay lập tức, công bố ấy bị nhiều người “ném đá” vì cho rằng người này “có vấn đề” thật rồi. Gần đây, có nhiều người lại nói “Việt Nam là một cường quốc... thi” thì nhiều ý kiến đồng tình!
![]() Các chương trình giải trí cũng chỉ là những cuộc thi. |
Bật tivi là thấy... thi
Bất kỳ ngày nào trong tuần, cứ bật tivi lên là thấy... thi. Chẳng hiểu người ta lấy đâu ra tài năng, sức lực và tiền của mà thi lắm thế. Hiện làng showbiz có đến cả chục cuộc thi ở lĩnh vực giải trí cùng diễn ra tại một thời điểm. Với các cụ thì có cuộc thi: Sống khỏe có ích; Mọi lứa tuổi thì Hãy chọn giá đúng, Ai là triệu phú, Chiếc nón kỳ diệu, Ô cửa bí mật... Học sinh phổ thông có Đường lên đỉnh Olympia. Sinh viên thì Rung chuông vàng. Bộ đội thì có Chúng tôi là chiến sĩ. Các cháu thiếu nhi cũng chẳng chịu kém cạnh vì đã có các cuộc thi Ai thông minh hơn học sinh lớp 5, Trẻ em luôn đúng và Đồrêmí...
Có người bảo rằng, nhà đài và Ban tổ chức các chương trình đã khéo tạo “công ăn việc làm” cho các thượng đế vào hai ngày nghỉ cuối tuần. Nếu một ai đấy có “máu” ca nhạc thì coi như không có thời gian nào rảnh rỗi để nghỉ ngơi.
Vì có quá nhiều cuộc thi nên hiện nay phong trào “thi cử” nóng đến mức không có bất kỳ một người nào khi đã bước chân vào làng showbiz, dù là mới vào nghề hay những gương mặt gạo cội mà không “bổ nhào” đi thi. Thi như là một phần tất yếu của làng giải trí. Thậm chí không ít các ông bầu mạnh dạn đầu tư nhiều tỉ đồng để mua format các chương trình giải trí của nước ngoài những mong mang đến cho các thượng đế Việt những món ăn tinh thần mới và cũng tiện thể “móc túi” thêm được càng nhiều càng ít của khán giả qua nhắn tin bình chọn.
Càng thi, càng... loạn
Có thể nói, không có bất kỳ một cuộc thi nào của làng giải trí từ trước đến nay không xảy ra các vụ scandal phía sau ánh đèn chói lóa trên sân khấu. Đại bộ phận công chúng đã quá nhàm chán, ngán ngẩm với tình trạng ngày càng trơ trẽn của một số chân dài, hoa hậu, diễn viên, ca sĩ qua các vụ scandal. Ca sĩ trẻ Xuân Mai từ Mỹ trở về Việt Nam khi cô được hỏi ở Mỹ có thường xuyên theo dõi tin tức về showbiz Việt không, Xuân Mai đã trả lời một cách thẳng thắn rằng: “Showbiz Việt bây giờ khác quá, mọi thứ cứ loạn cả lên”.
Lại có một số người càng “nổi tiếng” càng ra sức đi thi. Họ đều được mệnh danh là những người “chai mặt” ở các cuộc thi.
Nhiều người trong giới bảo nhau rằng đi thi cũng là một cách làm kinh tế vì nếu thắng sẽ ẵm trọn trong tay trên dưới nửa tỉ (tính tổng số giải chính và các giải phụ) - một số tiền giải thưởng thuộc diện “cực khủng”. Còn nếu thua thì chỉ mất vài ba chục hoặc trăm triệu, chưa bằng một show diễn của Mr Đàm. Ở Việt Nam không có bất kỳ cuộc thi nào, kể cả giải vô địch bóng đá quốc gia, có tiền giải thưởng lớn như ở các cuộc thi của showbiz. Lại nữa, nếu thắng ở một cuộc thi nào đấy, dù chỉ là hoa hậu “ao làng” cũng đủ để các chân dài làm bàn đạp bước lên một nấc thang mới của sự giàu có như người mẫu H. H sa ngã đã từng tiết lộ trước cơ quan cảnh sát.
Chả thế mà có người nói rằng, loạn thi là một logic tất yếu.
Hạnh Nguyên
