Sheva, khi lòng tự trọng bị tổn thương...

01-04-2009 09:39 | Văn hóa – Giải trí
google news

Sau gần một mùa giải đánh bóng băng ghế dự bị ở Milan, tiền đạo người Ukraine đến Wembley với hy vọng, làm sống lại sự nghiệp vốn đang bị vùi trong màn đêm u tối.

Sau gần một mùa giải đánh bóng băng ghế dự bị ở Milan, tiền đạo người Ukraine đến Wembley với hy vọng, làm sống lại sự nghiệp vốn đang bị vùi trong màn đêm u tối.

"Vivo" (còn sống sót), đó là từ mà nhật báo Gazzetta dello Sport mỉa mai về tình cảnh của Shevchenko, người đang rất mong chờ lần quay trở lại xứ sương mù, khi Ukraineđến làm khách trên đất Anh (2h ngày 2/4) ở Wembley.

Sau hai năm bị "giam cầm" tại Stamford Bridge, Sheva cảm thấy, London mắc nợ anh rất nhiều...

Trở lại nước Anh, Sheva hy vọng làm sống lại sự nghiệp đang trên đà tuột dốc - Ảnh: AP

Với sự khởi đầu khá suôn sẻ, lập công trong trận Community Shield 2006, tưởng như Shevchenko sẽ thêm một lần được vinh danh "King Andriy" cùng Chelsea, như cách anh từng tạo nên tên tuổi ở Milan. Nhưng thật trớ trêu, bàn thắng đó lại đánh dấu cột mốc đi xuống của một tượng đài bóng đá Đông Âu.

      "Sheva là một nhân cách lớn và anh vẫn rất quan trọng đối với ĐT Ukraine - trong vai trò một đầu tàu. Dù anh ấy đã đánh mất nhiều thứ, trải qua vô vàn khó khăn, nhưng tôi tin Sheva sẽ trở lại và khiến tất cả phải ngạc nhiên".

Sergrei Rebrov nói về người đồng đội cũ.

Giờ đây, trên mảnh đất Ukraine, nhắc đến "King Andriy", người ta nghĩ ngay đến Andrei Voronin - máy ghi bàn đang tái sinh cùng Hertha Berlin (dù trước đó từng bị Liverpool hắt hủi). Còn Sheva? Kể từ ngày trở lại mái nhà xưa San Siro, anh gần như biến mất dạng.

Đánh rơi phong độ, sa sút thể lực và hoàn toàn "câm lặng" trước khung gỗ đối phương, tiền đạo đắt kỷ lục của Chelsea chỉ còn là cái bóng của chính mình. Gần 10 tháng qua, Sheva chưa một lần "nổ súng" ở Serie A. Hành trang của Quả bóng vàng châu Âu 2004 đến Wembley chỉ là 10 bàn thắng (tại CLB), trong suốt 3 năm thi đấu đỉnh cao.

Với Sheva, rất nhiều buổi chiều cuối tuần ấm áp bắt đầu bằng những bước chạy làm nóng ngoài đường pitch, 5 phút cuối vào sân thay người và... chấm hết! Trái ngược sự tung hô các Milanista dành cho "Super Pippo", điều mà Sheva nhận được chỉ là ánh nhìn thương cảm, từ những cổ động viên từng một thời tôn anh làm thần tượng.

Vẫn tỏ ra khá điềm đạm, tiền đạo 32 tuổi dường như chấp nhận hoàn cảnh hiện tại: "Tôi đã chuẩn bị để thích nghi với tất cả". Chẳng để lại chút dấu ấn nào tại Milan, Sheva ngậm ngùi ngẫm về tương lai bất định: "Tôi không biết mình sẽ chơi cho CLB nào mùa giải tới".

Về Milan, Sheva "tịt ngòi" và thường xuyên đánh bóng băng ghế dự bị - Ảnh: AP

Đã có một vài đội bóng ở giải nhà nghề Mỹ đánh tiếng mời. Tuy nhiên, anh lập tức bác bỏ thẳng thừng. Sheva còn nói cứng, 901 phút ra sân kể từ đầu mùa không thể ngăn cản cơ hội anh đá chính tại Wembley.

Khao khát phục vụ ĐTQG vẫn cháy bỏng trong con người Sheva. Bởi chỉ cần thêm 3 lần lập công nữa thôi, anh sẽ san bằng kỷ lục của huyền thoại Oleg Blokhin (ghi 42 bàn cho Ukraine).

Nếu không nghe vợ, sự nghiệp Sheva nay đã khác?

Có lẽ, nếu không làm theo lời khuyên của vợ để chuyển đến Chelsea, sự nghiệp Shevchenko đã rẽ theo hướng khác. Đành rằng Kristen Pazik (vợ Sheva) là bạn của Irina (vợ cũ Abramovich), và bản thân tỉ phú người Nga cũng rất ngưỡng mộ "ngọn gió phương Đông". Nhưng lúc đó, Mourinho cũng nói rõ ràng, danh tiếng không phải là tấm bùa hộ mệnh bảo đảm một suất đá chính cho Shevchenko.

Thực tế là anh không thể thích nghi được với bóng đá Anh. 47 lần khoác áo "The Blues, Sheva ghi tổng cộng 9 bàn thắng, hầu hết đều ở những giải đấu cúp như Carling hay FA Cup. Ban đầu, báo chí cũng đi tìm đủ mọi nguyên nhân lý giải sự tuột dốc. Nhưng ngày qua ngày, Sheva vẫn chẳng cho thấy chút dấu hiệu tiến bộ. Bởi vậy, các bài báo, hình ảnh về anh càng trở nên thưa thớt.

Tình thế ở Milan hiện nay cũng tương tự. Sheva vẫn cười, vẫn vung tay biểu lộ cảm xúc mỗi khi đồng đội lập công. Nhưng tất cả đều là những cử chỉ gượng gạo. Ancelotti chả bao giờ phải giải thích về sự vắng mặt của Sheva. Giới truyền thông Italia cũng không thèm đoái hoài. Lạ ở chỗ, Kristen Pazik vẫn điềm nhiên như không.

Nếu không nghe theo lời vợ, sự nghiệp Sheva đã có thể rẽ theo hướng khác
 Ảnh: Getty

Sống trong căn biệt thự tại Surrey (London), khi trả lời phỏng vấn, Pazik thao thao bất tuyệt về tầm quan trọng của việc giáo dục con cái (Jordan & Christian) ở xứ sương mù. Pazik tỏ thái độ bàng quang, còn niềm tự hào bóng đá Ukraine đang phải gặm nhầm nỗi buồn và cả sự tổn thương.

"Thật khó để miêu tả cảm giác khi bạn không thường xuyên chơi bóng. Là tiền đạo số 4 hay số 5, tôi cần phải biết chấp nhận. Chăm chỉ tập luyện và tận dụng mọi cơ hội là cách phản ứng hữu hiệu nhất" - Sheva bộc bạch.

Đến Wembley, Sheva không còn là nhân vật chính trong sơ đồ chiến thuật HLV Mikhailichenko (Voronin đã giành mất). Nhưng Sheva tự tin, kinh nghiệm cùng khát vọng thể hiện mình sẽ là động lực thúc đẩy giúp anh tìm lại hình ảnh đích thực.

Thật trùng hợp, Shevchenko nhiều khả năng sẽ tái ngộ người đồng đội đang chơi cho AC Milan - David Beckham. Dẫu vậy, mục tiêu của họ lại khác hẳn nhau.

Beckham lấy Milan làm đòn bẩy để trọn giấc mơ góp mặt cùng "Tam sư" tham dự ngày hội tại Nam Phi năm 2010. Còn Sheva, đặt quyết tâm "phát hỏa" trong màu áo đội tuyển nhằm cứu vãn sự nghiệp cấp CLB đang trên đà lao dốc.
 
 
Theo VietNamNet

Ý kiến của bạn