Sheva khai hỏa, Milan nếm trái ngọt tại Cup UEFA

Văn hóa – Giải trí
4 ngày sau khi lập công trong trận derby, Ronaldinho lại tỏa sáng với pha dọn cỗ cho Sheva - một tân binh hàng khủng khác của Milan hè vừa qua - ghi bàn, đem lại thắng lợi thứ 5 liên tiếp và một suất dự vòng bảng Cup UEFA cho ông lớn Italy.

4 ngày sau khi lập công trong trận derby, Ronaldinho lại tỏa sáng với pha dọn cỗ cho Sheva - một tân binh hàng khủng khác của Milan hè vừa qua - ghi bàn, đem lại thắng lợi thứ 5 liên tiếp và một suất dự vòng bảng Cup UEFA cho ông lớn Italy.

Pha lập công duy nhất của Sheva giúp Milan thắng 1-0 trên sân FC Zurich và giành vé đi tiếp với kết quả chung cuộc 4-1. Đây là bàn thắng xuất phát từ một pha phối hợp phá bẫy việt vị và dứt điểm hoàn hảo của bộ ba tân binh mà các rossoneri tậu về hồi mùa hè. Từ tình huống bật tường với Zambrotta bên cánh phải, Ronaldinho - trận này được xếp đá cao như một tiền đạo - xử lý thêm một nhịp rồi thực hiện cú vẩy má ngoài tinh thế, rót bóng vào vòng cấm để người đá cặp Shevchenko thoát xuống, xâu kim thủ môn Leoni. Với pha làm bàn này, tiền đạo người Ukraine đã có 61 bàn, chỉ còn kém "Vua dội bom" người Đức những năm 1970 Gerd Muller 1 bàn và đồng đội người Italy Inzaghi 2 bàn, trên bảng danh sách 10 tay săn bàn giỏi nhất trong lịch sử các Cup châu Âu.

Sheva đã giải được cơn khát bàn thắng ám ảnh anh từ đầu mùa. Ảnh: ANSA.

Tương tự khi Ronaldinho lập công trong trận derby, hạnh phúc cũng dâng trào trên nét mặt và nụ cười rạng rỡ của Shevchenko khi anh ăn mừng bàn thắng trên. Không chịu gánh nặng áp lực khủng khiếp từ bản hợp đồng 25 triệu euro và sự kỳ vọng lớn lao như ngôi sao mới đến từ Barca, nhưng tiền đạo người Ukraine cũng có khổ tâm riêng trong lần tái hợp cùng Milan. Được ông chủ Milan, Berlusconi cứu vớt khỏi Chelsea - nơi anh nhạt nhòa suốt hai năm trên ghế dự bị, nhưng Shevchenko lại không gây được ấn tượng về chuyên môn với HLV Ancelotti. Anh thậm chí còn bị xem là một yếu tố khiến đội bóng khởi đầu tệ hại với 2 thất bại liên tiếp tại Serie A.

Bàn thắng vào lưới Zurich hôm qua, vì thế, một mặt giúp Shevchenko trút bỏ phần nào gánh nặng tâm lý hiện tại, mặt khác, hứa hẹn sẽ giúp tiền đạo này sớm lấy lại phong độ, để không làm thất vọng Berlusconi và những vị chóp bu khác ở Milan đã gửi gắm niềm tin ở anh. Về phía CLB, việc tiền đạo mới trở vể từ Chelsea "phát hỏa" trở lại cũng là một tín hiệu đáng mừng. Với Ronaldinho, Sheva tìm lại cảm giác ghi bàn bên cạnh những Kaka, Pato, Borriello trẻ trung đã hoặc đang chực chờ bùng nổ, HLV Ancelotti sẽ có thêm nhiều phương án cả về nhân sự lẫn chiến thuật để xoay vòng lực lượng cho chiến dịch chinh phục scudetto và Cup UEFA mùa này.

Trên sân Letzigrund hôm qua, bên cạnh nguồn vui từ việc Sheva phát hỏa và một suất dự vòng bảng Cup UEFA, các rossoneri cũng thu được những kết quả khả quan về mặt lối chơi. Tương tự trận lượt đi thắng Zurich 3-1 tại San Siro, HLV Ancelotti vẫn xem cuộc đối đầu với CLB Thụy Sỹ là nơi thử nghiệm các phương án xoay tua nhân sự và chiến thuật, khi thay 6 gương mặt trong danh sách đá chính so với khi hạ Inter cuối tuần qua. Đội khách cũng không ra sân bằng đội hình 4-3-2-1, mà thay vào đó là sơ đồ 4-3-1-2 với Seedord làm hộ công, còn Ronaldinho được đẩy lên đá cặp tiền đạo với Shevchenko.

Ronaldinho cũng gây ấn tượng tốt khi hoàn thành nhiệm vụ và trực tiếp giúp Sheva giải hạn. Ảnh: AFP.

Ronaldinho (trái) cũng gây ấn tượng tốt khi hoàn thành nhiệm vụ và trực tiếp giúp Sheva giải hạn. Ảnh: AFP.

Chơi với 2 tiền đạo, nhưng Milan không vội vàng tấn công, họ chủ động cầm bóng và tận dụng thế mạnh về kỹ thuật để giữ bóng chắc nhằm làm giảm hưng phấn của đối phương. Không chỉ thành công với cách tiếp cận trận đấu từ tốn này, họ còn tạo ra rất nhiều sóng gió về phía cầu môn chủ nhà. Ronaldinho, trận này chủ yếu sắm vai chú "chim mồi", tận dụng tốc độ, kỹ thuật siêu việt để khuấy đảo hàng thủ Zurich và kiến tạo cho Sheva - Seedorf, đã chơi tương đối tốt. Nhưng sức ép mà họ tạo ra là chưa đủ lớn và Milan vẫn bế tắc trong việc ghi bàn.

Sự bế tắc ấy chỉ được giải tỏa từ phút 62 khi HLV Ancelotti thay Ambrossini bằng Kaka và yêu cầu các học trò đẩy cao tốc độ, gia tăng sức ép sang phần sân chủ nhà. Pha lập công của Shevchenko sau đó 9 phút đã nói lên tính đúng đắn của những điều chỉnh ấy. Với cách biệt 3 bàn (tỷ số chung cuộc là lúc này là 4-1), Ancelotti lại cho Seedorf ra sân nghỉ ngơi, đưa Gattuso vào để gia cố tuyến giữa. Milan, trong khoảng 15 phút cuối trận, cũng chơi chậm lại, lùi đội hình tương đối thấp để bảo vệ cầu môn của Dida. Và họ đã thành công khi duy trì được tỷ số 1-0 đến hết giờ.

Đội hình thi đấu:

FC Zurich (4-4-1-1): Leoni - Stahel, Barmettler, Tihinen, Stucki (Lampi 79) - Djuric (Nikci 79'), Aegerter, Okonkwo, Alphonse (Tahirovic 82') - Abdi - Hassli.

Milan (4-3-1-2): Dida - Zambrotta, Bonera, Kaladze (Maldini 30'), Antonini - Flamini, Emerson, Ambrosini (Kakà 62') - Seedorf (Gattuso 77') - Shevchenko, Ronaldinho.

Bàn thắng: Shevchenko 71'.

Tương tự Milan, Sampdoria, đội đã giã cho Kaunas 5 bàn trắng từ lượt đi, dễ dàng thắng tiếp 2-1 khi gặp lại CLB Lítva ở lượt về hôm qua. Chung cuộc, đại diện thành phố cảng Genoa đi tiếp với thắng lợi 7-1.

Cũng có vé dự vòng bảng như hai đồng hương, nhưng Udinese lại trải qua những giây phút căng thẳng đến tột cùng trước Borusssia Dormunnd. Thắng lợi 2-0 trên đất Đức ở lượt đi dường như đã tạo tâm lý chủ quan cho đội bóng Italy. Trong khi đó, Dortmund, trong thế chẳng còn gì để mất, chơi như lên đồng và thắng lại 2-0 bằng các pha lập công của hộ công Hajnal ở cuối mỗi hiệp. Tỷ số 2-2 chung cuộc này buộc hai đội phải đấu thêm 2 hiệp phụ trong thế giằng co, trước khi tìm đến chấm 11 mét để phân định kẻ thắng người thua. Nhờ Dortmund 2 lần hỏng ăn, Udinese đã giành thắng lợi hú vía 4-3 trong loạt đá luân lưu để đi tiếp.

Thoát hiểm ngoạn mục trước Dortmund, thủ quân Di Natale phấn khích ăn mừng như thể Udinese vừa đoạt scudetto. Ảnh: ANSA.

Thoát hiểm ngoạn mục trước Dortmund, thủ quân Di Natale phấn khích ăn mừng như thể Udinese vừa đoạt scudetto. Ảnh: ANSA.

Đại diện Serie A còn lại thi đấu trong hôm qua là Napoli thì không có may mắn như Udinese. Chỉ thắng được Benfica 3-2 trên sân nhà ở lượt đi, đội bóng cũ của Maradona đã không đứng vững trước sức ép khủng khiếp mà CLB Bồ Đào Nha tạo ra trong trận lượt về hôm qua. 2 bàn thua ở giữa hiệp hai sau những pha dứt điểm của Reyes và Nuno Gomes đã kết liễu tham vọng bay cao bay xa mà Napoli gửi gắm vào Cup UEFA mùa này.

Kết quả vòng 1 Cup UEFA (Đội in đậm vào vòng bảng)
Kết quả chung cuộcLượt điLượt về
Hertha Berlin2-0Saint Patrick2-00-0
APOEL Nicos 2-5Schalke1-41-1
Nordsjælland0-7Olympiacos0-20-5
Slaven Koprivnica1-3CSKA Moskva1-20-1
FC Moskva2-3Kobenhavn1-21-1
Litex Lovech2-4Aston Villa1-31-1
Cherno More Varna3-4Stuttgart1-22-2
H. Tel-Aviv2-4Saint-Etienne1-21-2
Baník Ostrava1-2Spartak Moskva0-11-1
Wolfsburg2-1Rapid Bucharest1-01-1
Hamburg2-0Unirea Urziceni0-02-0
Feyenoord 2-2Kalmar0-12-1
Omonia Nicosia2-4Man City1-21-2
Nancy3-0Motherwell1-02-0
Brann2-2Deportivo (2-3pen) 2-00-2
Porsmouth4-2Vitória2-02-2
Slavia Prague 1-1Vaslui0-01-1
Austria Vienna4-5Lech Poznań2-12-4
Žilina2-1Levski1-11-0
Beşiktaş2-4Metalist Kharkiv1-01-4
Timişoara1-3Partizan1-20-1
NEC Nijmegen1-0Dinamo Bucharest1-00-0
Bellinzona4-6Galatasaray3-41-2
Young Boys2-4Club Brugge2-20-2
Kayserispor1-2PSG1-20-0
Racing Santander2-0Honka Espoo1-01-0
Sampdoria7-1Kaunas5-02-1
Brondby3-5Rosenborg1-22-3
Milan4-1Zürich3-11-0
Dinamo Zagreb3-3Sparta Prague0-03-3
Sevilla4-0Salzburg2-02-0
Borussia Dortmund2-2Udinese (3-4 pen) 0-22-0
Rennes2-2Twente2-10-1
Borac1-6Ajax1-40-2
Napoli3-4Benfica3-20-2
Everton3-4Standard Liège2-21-2
Tottenham3-2Wisła Kraków2-11-1
Braga6-0Artmedia4-02-0
Vitória3-6Heerenveen1-12-5
Marítimo1-3Valencia0-11-2

Minh Kha (VnExpress)


Ý kiến của bạn