SHB Đà Nẵng tiếp tục khẳng định mình

12-03-2010 11:06 | Văn hóa – Giải trí
google news

SHB.Đà Nẵng đã tiếp tục khẳng định mình mặc dù đá ít hơn một trận nhưng lại đang là đội bóng dẫn đầu V-League với 3 trận toàn thắng.

SHB.Đà Nẵng đã tiếp tục khẳng định mình mặc dù đá ít hơn một trận nhưng lại đang là đội bóng dẫn đầu V-League với 3 trận toàn thắng, trong khi B.Bình Dương thì bất ngờ bại trận trước ĐT.LA ở lượt trận này ngay tại sân nhà.

Cựu tiền đạo Huỳnh Đức của ĐT Việt Nam  có thể thua HLV Kiatisuk khi còn là cầu thủ, nhưng ở cuộc đối đầu trên băng ghế huấn luyện, "Zico Thái" mới là người thất bại.  CLB  HA.GL do  HLV Kiatisuk tưởng như đã bắt nhịp hồi sinh khi có những chiến thắng liên tiếp trước 2 địch thủ lớn là ĐT.LA và Bình Dương trên khắp các mặt trận, biến đội bóng Phố núi  như đã trở lại đúng mình. Tuy nhiên, cuộc chạm trán với SHB.ĐN trên sân Chi Lăng ở vòng 4 này đã chứng kiến sự thua toàn diện của Hoàng Anh trước SHB.ĐN. Các bàn thắng của Merlo nhấn chìm đội bóng Phố núi và làm cho người sông Hàn đã tạm thời quên đi chân sút cự phách Almeida. Chân sút cự phách Merlo này lại 2 lần đốt lưới Michal, thủ thành "số má" trong làng bóng đá Việt 3 năm có lẻ và làm cho Kiatisuk cũng rất nhớ hương vị của chiếc cúp vô địch cùng với "Gỗ". 5 mùa rồi, anh chưa giành lại được nó. Song nếu là người thực tế, hẳn "Sắc" hiểu rằng V-League 2010 chưa phải thời cơ để Gỗ tái hiện vinh quang. Một lần nữa, người ta lại liên tưởng đến cuộc đua một ngựa mùa rồi. Đà Nẵng đang là đội duy nhất toàn thắng và ngự trị ở ngôi đầu dù vẫn còn chấp các đối thủ một trận chưa thi đấu.

B.BD (áo xanh) đã thua trận trước ĐT.LA ngay tại sân nhà. Ảnh: Lam Anh

Sân Hàng Đẫy chiều 7/3 đã có khá nhiều CĐV Nam Định góp mặt để tạo nên một bầu không khí tưng bừng hòng "chia lửa" với thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo. Chỉ tiếc rằng Nam Định quá non và yếu để cản bước HN T&T. Sau cuộc đào thoát của hàng loạt trụ cột, Nam Định chỉ còn là một đội bóng không bài vở mà cũng chẳng có "độc chiêu". Công bằng mà nói, HN T&T vẫn chưa thể khởi sắc trở lại sau trận thua trên sân của ĐT.LA tuần trước. Nhưng họ biết cách tận dụng những phút lơi lỏng của hàng thủ đối phương để 2 lần chọc thủng lưới thủ môn Ngọc Tú, trong đó có 1 bàn thắng của Công Vinh. Pha ăn mừng đầu tiên của Công Vinh đã gần như chấm dứt những nỗ lực trong tuyệt vọng của những Danh Ngọc, Nhật Nam, Mạnh Dũng... Nam Định không có người cầm trịch, ngoại binh kém, thỉnh thoảng mới tạo ra được những tình huống nguy hiểm thì bóng lại 3 lần tìm đến xà ngang, cột dọc.

V.Ninh Bình tiếp XM.HP là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng cùng "gắn mác" Xi măng. Cuộc quyết đấu trên sân Ninh Bình đã diễn ra giống như một bộ phim căng thẳng đến tận những phút cuối cùng. Ông Vương Tiến Dũng tiếp tục sử dụng cặp đôi Aniekan - Leandro ở trận đấu này và để Hoàng Max đá như một tiền đạo cắm. Bên phía V.Ninh Bình, ông Lim vẫn sử dụng cặp tiền đạo nội Việt Thắng  -  Sỹ Mạnh. Nhưng sau đó, thế trận thuộc về XM.HP với sự tỏa sáng của nhạc trưởng Leandro. Chính Leandro là người ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho XM.HP. Tiếp sau đó, Hoàng Max sút tung lưới đội bóng cũ nâng tỷ số lên 2-1. Tưởng chừng như XM.HP có 3 điểm rời sân Ninh Bình một cách dễ dàng thì đội chủ nhà bỗng nhiên vùng lên mạnh mẽ. Những phút cuối cùng, toàn đội Ninh Bình dồn lên tấn công và họ đã may mắn thật, phút thứ 94, tận dụng một sai lầm của hàng thủ đối phương, Gustavo sút tung lưới Quang Huy gỡ hòa 2-2. Cuộc đọ sức giữa 2 đội bóng Xi măng đã bất phân thắng bại sau 95 phút đầy kịch tính.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ HN T&T. Ảnh: Xuân Gụ

Trong khi SHB.ĐN đã nhấn chìm HA.GL thì một đại gia khác là B.Bình Dương cũng đã bị  một đại gia khác là  ĐT.Long An khuất phục ngay tại sân Gò Đậu với tỷ số 0-1. Gạch mùa này tưởng yếu thế nhưng đã liên tiếp có 2 chiến thắng trước 2 đối thủ sừng sỏ là HN T&T và Bình Dương. Trên sân Thanh Hóa, SLNA có chiến thắng đầu tiên khi đánh bại Thanh Hóa 2-1. "Gà son" Vidovic mở tỷ số cho SLNA, Đình Tùng gỡ lại cho Thanh Hóa, nhưng sau đó Dalibor có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1. Thua trận này, chiếc ghế của HLV Vũ Trường Giang ở Thanh Hóa lung lay dữ dội. Ở 2 cặp đấu còn lại, Khánh Hòa đánh bại Đồng Tháp 2-1 còn Navibank Sài Gòn và HP.HN hòa nhau 1-1.

Sau 4 vòng đấu, SHB.Đà Nẵng và HN T&T là 2 đội dẫn đầu BXH, vị trí thứ 3 bất ngờ thuộc về ĐT.Long An. 3 đội nằm cuối bảng không nằm ngoài dự đoán lần lượt là HA.GL, Nam Định và Thanh Hóa.

Quang Thái


Ý kiến của bạn