Selfie và cái chết bất ngờ

Văn hóa – Giải trí
SKĐS - Mới cách đây vài năm không ai trong chúng ta nghe nói đến khái niệm “selfie”. Ngày nay hầu hết mọi người đều thực hành. Ảnh càng ly kỳ, cơ may “nổ” trên mạng xã hội càng lớn.

Tiếc rằng ham mê chạy theo mốt có thể dẫn đến tai họa. Với người này ảnh tự chụp có thể mang lại sự nổi tiếng và tiền bạc, minh chứng điển hình là nữ hoàng “selfie” Kim Kardashian. Người đẹp thậm chí đã xuất bản sách minh họa bằng những tấm ảnh như thế cùng lúc thu về số tiền hàng trăm nghìn USD. Những người khác vô tình đùa giỡn với tử thần, khi thực hiện động tác bấm máy như Kim Kardashian. Đối với hàng chục người trên thế giới, “selfie” trong năm nay là việc làm cuối cùng họ đã thực hiện trước khi giã từ cuộc sống. Đa số còn rất trẻ.

Mốt “selfie” có thể gây chết người.

Đáng sợ hơn cá mập

Nếu ai đó phát biểu, “selfie” có thể đáng sợ hơn cá mập, chắc chắn đa số sẽ xếp người phát ngôn vào loại “ấm đầu”. Thế nhưng, như tờ Huffington Post Mỹ đưa tin, mới tính đến tháng 10/2015 trên toàn thế giới đã ghi nhận ít nhất 12 trường hợp tử vong, khi nỗ lực tự chụp ảnh cho mình, tức nhiều hơn số nạn nhân thiệt mạng do hậu quả cá mập tấn công. Đầu tháng 9/2015 nữ du khách Nhật Bản 66 tuổi đã qua đời vì nhồi máu cơ tim sau cú trượt ngã khi cố thực hiện thao tác selfie tại khu đền Taj Mahal ở Ấn Độ. Những tai nạn tương tự xảy ra khá nhiều, không chỉ trong năm nay, mà cả năm 2014 - nạn nhân rơi xuống biển từ vách đá, ngã từ cầu xuống sông hoặc tử vong vì va chạm xe hơi. Tất cả tai nạn đều có một điểm chung: nỗ lực thực hiện “selfie”. Theo các nhà khoa học Đại học Ohio (Nhật Bản), ở những người đam mê tự chụp ảnh cho mình, giới nghiên cứu nhận thấy biểu hiện rối loạn hành vi quan sát được ở những đối tượng mắc bệnh tâm thần và yêu bản thân quá mức. Những rối loạn xui khiến họ say ghi hình ảnh mình đến mức lấn át mối nguy hiểm đe dọa tính mạng. - Vấn đề là hình ảnh cá nhân. Khi tôi đưa ảnh của mình lên facebook, chắc chắn sẽ nhận được vô số dân cư mạng nhấn nút “thích”. Thật không có gì sung sướng hơn - chuyên  gia tâm lý Mỹ, TS. Jesse Fox phân tích tâm lý của cá nhân cuồng “selfie”.

Việc cuối trước khi giã từ cuộc sống

Ham muốn ghi hình ảnh hiếm, thú vị để đưa lên facebook cướp đi sinh mạng của nhiều người trong đó có Oscar Otero Aguilar 21 tuổi công dân Mexico. Tháng 7/2014 chàng trai không may tự sát trong lúc thực hành “selfie” với khẩu súng đi mượn. Trước tai nạn anh chàng đã uống rượu cùng hai người bạn. Anh đã không kịp tung hình ảnh cuối cùng của mình lên mạng xã hội. Với ý định gây ấn tượng với đám bạn gái, thiếu nữ Nga “không biết sợ” Xenia Ignatyeva ở thành phố Saint Petersburg đã leo lên vòm cầu xe lửa cao 8,5 mét, để  “selfie”. Rút cục Xenia 17 tuổi không thể công bố tấm ảnh, bởi lúc trượt chân nàng đã nắm vội vào đường dây điện, ngã xuống đất và sau đó tử vong. Cô dâu Mỹ tương lai 26 tuổi Colette Moreno mất mạng tại chỗ trong tai nạn giao thông, ngay sau giây phút bấm cú “selfie” cho mình cùng bạn gái. Bất hạnh xảy ra trên đường vào buổi tối đám đông bạn gái vui vẻ trước ngày Colette lên xe hoa. Kết cục bi thảm tương tự cũng xảy ra với Courtney Sanford 32 tuổi, 8 giờ 33 sáng nữ công dân Bắc Carolina công bố ảnh selfie của mình trên facebook đi kèm lời dẫn: “Ca khúc vui làm cho tôi thật hạnh phúc”, một phút sau người đẹp cưỡi xe lao ra khỏi đường cao tốc, đâm trực diện vào chiếc xe chở rác, cả hai xe bốc cháy. Theo cảnh sát giao thông địa phương, tai nạn không phải vì Courtney sử dụng thuốc kích thích, cũng không phải vì xe chạy tốc độ cao - đơn giản, người đẹp đã quá “phê” facebook. Nỗ lực thực hiện “selfie” cũng có kết thúc bi đát dành cho ca sĩ Mỹ La tinh lừng danh Reggaetton có biệt danh Jadiel. Anh trút hơi thở cuối cùng sau sự cố xe máy của chính mình lao vào xe hơi đi ngược chiều, tháng 5/2014. Giây lát trước đó ca sĩ đã kịp đưa hình ảnh cuối cùng của mình lên cổng Instagram. Mùa hè năm nay hai vợ chồng du khách Ba Lan cũng mất mạng sau tai nạn rơi từ vách núi Cabo da Roca ở Bồ Đào Nha, khi cố gắng tự chụp tấm ảnh đẹp. Kết quả điều tra của cảnh sát địa phương khẳng định, bất chấp biển cảnh báo nguy hiểm, hai du khách vẫn cố men ra vị trí, hy vọng sẽ có màn “selfie” lý tưởng. Hai đứa trẻ 5 và 6 tuổi bỗng chốc trở thành mồ côi đã chứng kiến cái chết của cả bố và mẹ. Tháng 7 năm nay anh chàng 31 tuổi cư dân Bytom chết đuối giữa trưa dưới sông Wisla (Warszawa). Tai họa xảy ra sau cú trượt chân ngã từ lan can cầu, rơi xuống dòng nước - cũng vì thao tác “selfie”.

Nguồn: Zboze selfie


Vinh Thu
Ý kiến của bạn