SEA GAMES 25: Quá nhiều bất ngờ

Văn hóa – Giải trí
Vâng, SEA Games 25 đã và đang có quá nhiều bất ngờ, những điều khiến cuộc chơi trở nên cực kỳ khó đoán định. Nhưng trên một chừng mực nào đó,

 Vận động viên Vũ Thị Thu Hương giành Huy chương vàng chạy 100m nữ.
Vâng, SEA Games 25 đã và đang có quá nhiều bất ngờ, những điều khiến cuộc chơi trở nên cực kỳ khó đoán định. Nhưng trên một chừng mực nào đó, chúng khiến cho đại hội thể thao của khu vực thêm phần hấp dẫn và lôi cuốn sự chú ý của người hâm mộ.

Ai có thể ngờ đội bóng đá nam vừa mới 8 lần liên tiếp vô địch SEA Games, đang có ưu thế để lấy ngôi nhất bảng trước trận cuối cùng, lại có thể sớm trở thành... khán giả chỉ sau vòng đấu bảng? Nó đã thành sự thật, và trong 2 ngày qua, nỗi đau ấy không những chẳng nguôi ngoai trong lòng người hâm mộ Thái Lan. Tràn ngập trên các trang báo Thái là những lời chỉ trích, chê bai, quy trách nhiệm.

Mấy người tin vào những lời hứa hẹn của các quan chức Liên đoàn Bóng đá Lào, rằng đội U23 của nước chủ nhà sẽ vượt qua vòng bảng, dẫu nằm ngay "bảng tử thần" cùng 3 đội chiếu trên? Nó cũng đã thành sự thật, để rồi Alfred Riedl - vừa mới mấy tháng trước cay đắng rời VN sau cuộc "sống thử" ngắn ngủi với đội Ximăng Hải Phòng - nay vụt trở thành người hùng mới của bóng đá Lào.

Ở môn bóng bàn, lần đầu tiên, 2 đôi nam của chúng ta đánh "như lên đồng", loại cả 2 đôi của Singapore - cường quốc số 1 Đông Nam Á ở môn này, đảm bảo đem về tấm HCV đầu tiên ở nội dung đôi nam cho BBVN. Với người Singapore, đấy là một bất ngờ đau đớn, vì ít nhất nó khiến cho ý định tái lập thành tích giành trọn 7 HCV ở SEA Games 24 tan thành mây khói.

Không ai bất ngờ trước tấm HCV của Vũ Thị Hương, nhất là khi 2 đối thủ người Thái Lan cùng... bỏ cuộc(?), nhưng việc cô đạt thông số tới 11 giây 34 - chỉ thấp hơn 0,01 giây so với thành tích tốt nhất của cô từ trước tới nay - là điều ngay cả các chuyên gia cũng không nghĩ đến. Lẽ thường các VĐV điền kinh sẽ thường đạt thông số chuyên môn cao hơn khi buộc phải so đọ gay cấn với những đối thủ ngang tài ngang sức. Trường hợp của Hương đặc biệt ở chỗ đó. Như Hương tâm sự sau này: "Tôi hơi tiếc vì chưa thể phá kỷ lục SEA Games". Vâng, hóa ra cô đã tự xác lập cho mình một... đối thủ vô hình: kỷ lục 11 giây 28 đã tồn tại suốt 20 năm qua - Một minh chứng cho ý thức chuyên nghiệp rất đáng khen!

Nhưng bên cạnh những bất ngờ vui còn có cả... bất ngờ buồn. Chuyện các xạ thủ VN 2 lần "rớt" HCV vì bị hỏng súng là một trong những câu chuyện như thế. Một lão tướng dày dạn như Nguyễn Mạnh Tường, nhưng khi gặp vấn đề (buộc phải thay băng đạn giữa chừng) còn không giữ nổi sự bình tĩnh để bắn tốt thì trách sao xạ thủ nữ Đặng Hồng Hà cũng lâm vào tình trạng tương tự. Những sự cố xảy ra khiến ngay cả HLV trưởng đội tuyển bắn súng VN, bà Nguyễn Thị Nhung, cũng không tránh khỏi lo ngại thay cho chỉ tiêu của đội nhà.

Sau 5 ngày thi đấu, Thái Lan bắt đầu bứt lên trên bảng xếp hạng huy chương, trong khi VN, Singapore và Malaysia đang bám đuổi nhau ở các vị trí kế tiếp. Bởi vậy, rất khó để khẳng định đoàn nào sẽ giành được 2 vị trí còn lại trong top 3 khi mà vẫn còn gần nửa chặng đường với đầy rẫy những bất ngờ ở phía trước.

Chúng ta hãy cùng chờ đợi và chúc cho các VĐV Việt Nam tiếp tục tạo nên những bất ngờ vui và ít gặp phải những bất ngờ buồn trong chặng đường còn lại!

Hữu Bình


Ý kiến của bạn