Dù đã nghe nhiều về cái tên Bạch Liên - nữ nghệ sĩ ghita Hawai nhưng chúng tôi không khỏi bỡ ngỡ trước lòng say mê nghệ thuật của bà. Người ta đồn rằng, người phụ nữ ấy có niềm say mê sâu sắc với cây đàn Hạ Uy Cầm (tên gọi khác của đàn ghita Hawai), đã lấy toàn bộ số tiền 4.000 USD dành để phẫu thuật đầu gối đi mua đàn. Và có lẽ, đó cũng chính là nguyên nhân để Câu lạc bộ ghita Hawai tại Hà Nội ra đời.
- Ghita Hawai hay còn gọi là Hạ Uy Cầm là loại nhạc cụ ít người biết đến. Bà có thể nói một chút về cây đàn ghita Hawai?
- Ghita Hawai là loại đàn xuất xứ từ châu Đại Dương. Ra đời từ khá lâu, song trong thời gian chiến tranh, chơi loại đàn này dường như là một điều xa xỉ. Chính vì thế, loại đàn này dần bị lãng quên. Là loại đàn 6 dây nhưng không có phím, độ cao thấp của tiếng đàn quyết định bởi móng tay người chơi. Người chơi phải dùng tay trái cầm một thanh kim loại bằng đồng, inox hoặc thép không gỉ để chặn trên cần đàn tạo nên các phím. Độ dài ngắn của đoạn dây đàn bị chặn sẽ tạo ra các nốt. Chính vì thế, khi chơi loại đàn này, người chơi phải có một trí nhớ thật tốt.
- Vì đâu mà bà có niềm đam mê sâu sắc với loại đàn này đến thế?
- Trong gia đình, anh trai và chị gái tôi rất hay chơi đàn và ca hát. Vì thế tôi cũng có niềm đam mê ca nhạc từ nhỏ. Một lần, tôi được nghe bản nhạc bằng đàn ghita Hawai. Nó réo rắt, thánh thót, rất quyến rũ người nghe.
- Được biết, hiện bà đang là chủ nhiệm của Câu lạc bộ ghita Hawai. Vậy, ý tưởng thành lập câu lạc bộ này đến từ đâu?
- Đơn giản vì tôi muốn chia sẻ cái hay, cái đẹp với mọi người; muốn truyền đạt cái hay, cái sâu lắng của thể loại đàn này tới giới trẻ. Sẽ thật đáng tiếc nếu để tiếng đàn ấy mai một.
- Câu lạc bộ của bà hiện nay hoạt động thế nào?
- Hiện câu lạc bộ của tôi có 2 cơ sở: ở Cầu Giấy và ở Giải Phóng. Hội viên câu lạc bộ nhiều người có tên tuổi trong làng âm nhạc như nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, Hoàng Vân, Nguyễn Hùng Vinh và Nguyễn Anh Toàn (ban nhạc "Hồi tưởng")... Số hội viên chính hiện nay chỉ có 10 người, tính cả ban nhạc là 20 nhưng số lượng người yêu âm nhạc đến với câu lạc bộ của tôi lên tới hơn 100 người.
- Niềm say mê nghệ thuật ấy có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống gia đình của bà?
- Không ảnh hưởng nhiều vì thời gian đầu khi hay đi diễn, tôi chưa lập gia đình. Sau này, chồng tôi đã giúp đỡ rất nhiều. Cũng là một người mê nghệ thuật (nhà văn, nhà thơ Kao Sơn), ông thường làm MC giới thiệu các chương trình do tôi tổ chức.
- Niềm đam mê và mong muốn lớn nhất lúc này của bà là gì?
- Hiện tại tôi có 2 niềm đam mê là chơi ghita Hawai và học tiếng Anh. Tôi luôn mong muốn câu lạc bộ của mình được biết đến nhiều hơn nữa để những người Việt biết hưởng thụ cái hay, cái đẹp của tiếng đàn Hạ Uy Cầm này.
- Cảm ơn bà! Chúc cho những mong muốn của bà sẽ trở thành hiện thực.
Ngọc Anh(thực hiện)