Vụ rò rỉ những thông tin mật về chống khủng bố đã có thể xảy ra với máy tính điện tử của cảnh sát Nhật Bản. Chính quyền nước sở tại đang vội vã tiến hành điều tra vụ scandal động trời này.
Hơn 100 file chứa những thông tin mà việc giải mật là cực kỳ hãn hữu. Tất nhiên có cả tư liệu về những tên khủng bố quốc tế. Nhưng chừng đó mới chỉ là một nửa phần tai vạ. Đại họa chính là ở chỗ, đã làm lộ ra các dữ liệu về hệ thống chống khủng bố. Chẳng hạn, danh sách các chỉ điểm của cơ quan đặc nhiệm và các điệp viên đang hoạt động dưới những vỏ bọc khác nhau - ở đó có đủ cả tên tuổi, địa chỉ, điện thoại. Nếu nhân thân những người này thực sự bị công khai hoá thì hậu quả sẽ hết sức thê thảm. Thêm nữa, thông qua lỗ hổng thông tin có thể rò rỉ cả bản báo cáo phúc trình về việc theo dõi ngầm đối với các giáo đường đạo Hồi và các nhân viên sứ quán nước ngoài. Có cả những báo cáo về các tổ hợp biện pháp an ninh đã được thi hành năm 2008 khi có hội nghị thượng đỉnh của "nhóm G-8" tại đảo Hokkaido. Vì vậy, người Nhật không loại trừ là họ sẽ buộc phải gấp rút thay đổi hệ thống an ninh. Còn thêm nguy cơ lọt vào tay kẻ lạ kế hoạch mật dự kiến hành động của cảnh sát Nhật Bản trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công khủng bố qui mô. Rõ ràng là ngay cả phúc thần tốt bụng Santa Claus cũng không thể mang món quà tự dưng biếu không như vậy đến cho "những nhân vật quan tâm".
Cảnh sát Nhật Bản vào cuộc điều tra vụ việc. |
Bởi vậy, câu hỏi hóc búa nhất là: tại sao điều đó lại có thể xảy ra? Có giả thiết cho rằng nguyên nhân là do sơ xuất. Dường như những tài liệu mật từ máy tính của cảnh sát Nhật Bản đã bị tung lên mạng Internet là do chương trình thay đổi các file. Tức là tất cả do lỗi của chính người sắp xếp các file ấy, nhầm lẫn khi tải tin từ trên mạng về. Nhưng nếu tiếp nhận lối giải thích như vậy, thì tình huống hóa ra rất kỳ quặc. Như vậy có nghĩa là các nhân viên đặc nhiệm Nhật Bản truy cập vào Internet chính thông qua những máy tính có lưu giữ văn kiện mật. Có thể hình dung quang cảnh trên bàn làm việc bừa bộn những cặp tài liệu. Tình huống thứ hai được đề cập: "Điệp viên trá hình", cặp hồ sơ có tầm quan trọng quốc gia... Một cú nhấp chuột và xảy ra nhầm lẫn. Thật là chuyện hy hữu.
Có thể bào chữa rằng tất cả những người vô tâm, không cẩn thận dễ mắc sai sót trong những hành động đời thường. Tất nhiên như vậy sẽ phá vỡ hình ảnh định tính về viên chức Nhật như một kiểu mẫu hoàn hảo về siêu trách nhiệm và mẫn cán. Tuy nhiên, đáng tiếc là yếu tố con người vẫn hiện hữu cả ở Nhật Bản, ông Viktor Pavlyatenko, chuyên viên Viện Viễn đông nhận xét. "Theo tôi biết, ở chính nước Nhật trong 3 năm gần đây đã có hai lần rò rỉ thông tin mật. Lần thứ nhất là những dữ liệu về hệ thống chống tên lửa của căn cứ tàu chiến. Còn lần thứ hai thì là những văn kiện về kế hoạch huấn luyện quân nhân dành cho lực lượng quốc phòng.
Cảnh sát đã phát hiện tất cả 114 tài liệu mật trên mạng. Một số tài liệu có cả những nguồn tin do Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cung cấp. Sở Cảnh sát Tokyo (MPD) đang điều tra xem có phải các tài liệu này do cảnh sát tạo ra hay không. Hầu hết tài liệu thuộc định dạng PDF và có thể do Phòng hợp tác quốc tế số 3 thuộc MPD, Cục Cảnh sát quốc gia (NPA) và Sở Cảnh sát tỉnh Aichi tạo ra. Các tài liệu cũng bao gồm thông tin về nhiều người đang bị điều tra tại Nhật, những người Hồi giáo hay lui tới các giáo đường trên đất Nhật, bao gồm hình ảnh và thông tin cuộc sống thường nhật. Ngoài ra còn có cả những chia sẻ thông tin của FBI với cơ quan cảnh sát Nhật về cách thức huấn luyện của các tổ chức khủng bố, hồ sơ tài khoản của một số nhân vật trong các đại sứ quán nước ngoài trên đất Nhật. Sự rò rỉ thông tin này, theo các quan chức cảnh sát Nhật, có thể đe dọa sinh mạng những người hợp tác với cảnh sát hoặc ảnh hưởng xấu đến lòng tin và sự chia sẻ thông tin giữa các tổ chức an ninh quốc tế. Đây không phải là lần đầu tiên các tài liệu mật của cảnh sát Nhật Bản bị tiết lộ trên Internet. Trong các năm 2006 và 2007, thông tin điều tra đã rò rỉ từ các máy tính cá nhân của các sĩ quan cảnh sát ở hai tỉnh Ehime, Yamanashi và đồn cảnh sát Kitazawa tại MPD. |
Song Hà