PGS.TS. Nguyễn Tiến Quyết là vị giám đốc cực kỳ bận rộn - vừa ở vai trò chủ chốt chỉ đạo chung các kíp ghép tạng, vừa trực tiếp là trưởng kíp phẫu thuật ghép gan. Ca ghép cuối cùng kết thúc vào lúc bắt đầu chuyển sang một ngày mới, nhưng ngay sáng hôm sau, ông lại lên đường vào Huế công tác. PV báo Sức khoẻ&Đời sống đã được ông dành cho ít phút gặp gỡ ngay sau khi vừa công tác trở về.
PV:Chúc mừng PGS về kết quả tốt đẹp của 4 ca ghép tạng. Làm thế nào để có được sự phối kết hợp đồng bộ, nhuần nhuyễn giữa các chuyên khoa để đạt được kết quả như vậy, thưa ông?
![]() |
PV:Tôi được nghe các bác sĩ “kêu ca” về cường độ làm việc đến chóng mặt của giám đốc. Một ngày làm việc bắt đầu từ lúc 6h sáng và kết thúc lúc 20h. Đấy là những ngày bình thường. Còn vừa rồi ông đã phải ngủ lại bệnh viện sau khi ghép tạng xong để sớm mai đi công tác. Bí quyết gì khiến ông có một sức làm việc dẻo dai đến vậy?
PGS.TS. Nguyễn Tiến Quyết: Đó là những bí quyết không thể đo được bằng bất cứ thứ vật chất gì. Chúng tôi làm vì lòng say mê nghề nghiệp, vì mục đích cứu người. Nếu không vì 2 lý do đó, không thể thực hiện được việc này.
PV: Việc này là việc tổ chức ghép nhiều tạng từ người cho đa tạng?
PV:Vậy ông có đưa ra kiến nghị gì để giải quyết những khó khăn đó?
PGS.TS. Nguyễn Tiến Quyết: Tôi đề nghị phải có chế độ bồi dưỡng xứng đáng cho người tham gia ghép tạng. Thứ hai là có chế độ bảo hiểm cho người ghép tạng được sử dụng thuốc chống thải ghép sau khi ghép tạng, hiện giờ, bảo hiểm chỉ cho họ được hưởng một nửa. Điều nữa là phải tuyên truyền để sao cho mọi người hiểu được nghĩa cử cao đẹp của việc hiến tặng tạng. Mỗi năm có hàng nghìn người chờ ghép thận, hàng trăm người chờ ghép tim, ghép gan nhưng đến nay, số người chết não hiến tạng vẫn chưa lên tới con số hàng chục. Đây quả là một thách thức lớn.
PV: Xin chân thành cảm ơn PGS đã dành thời gian cho cuộc nói chuyện này!
Mai Linh (thực hiện)
