Say đắm cảnh sắc giữa trời thu Hà Nội.
"Tháng Tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ", câu hát nên thơ trong bài hát "Có phải em mùa thu Hà Nội" lâu nay vẫn là cái cớ để mỗi dịp tháng 8, người ta lại mong ngóng thu về.
Mùa thu thì ở đâu cũng có, nhưng thu Hà Nội vẫn mang đến cảm giác riêng, những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng.
Những tia nắng đầu thu len lỏi xuyên qua từng tán cây cổ thụ trầm mặc thường ngày, giờ tạo thành những tia sáng lung linh, huyền bí.

Mùa thu Hà Nội càng hấp dẫn hơn với hình ảnh tà áo dài thơ mộng, những chiếc giỏ xe chở đầy hoa của các bạn trẻ. Các con phố vốn bận rộn và bon chen nay bỗng bình yên và đẹp đẽ như thể được khoác lên mình một tấm áo mới.

Với mùa thu Hà Nội, cảnh vật khiến con người trở nên bình dị hơn, nhẹ nhàng, thư thái hơn.

Những tia nắng nhẹ, trong veo len qua từng kẽ lá tạo nên cảnh sắc mùa thu tuyệt đẹp.

Ánh nắng vàng của mùa thu Hà Nội dễ làm xao xuyến lòng người.

Trong tiết trời dễ chịu của mùa thu, nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp.

Thu Hà Nội được tô điểm bởi những chiếc xe chở đầy hoa.




Những ngày giao mùa ai ai cũng muốn tận hưởng không khí lãng mạn đặc trưng mà mùa thu mang lại.

Dạo quanh những con phố của Thủ đô, người ta dường như muốn đi chậm lại để tận hưởng không gian mát mẻ, lãng mạn.

Mùa thu ở Hà Nội thường bất chợt mà không báo trước.




Nắng vàng chiếu vào những ngôi nhà cổ kính tạo nên hình ảnh khác biệt hoàn toàn khi Hà Nội chuyển mùa.

Thu Hà Nội kéo dài chừng 3 tháng, nhưng với nhiều người lãng mạn, như thế dường như chưa đủ.