Hoàng Anh - Gia Lai (áo trắng) đã có chiến thắng đầu tiên của mùa giải trước B.Bình Dương. Ảnh: LA |
Vòng đấu mở màn năm mới của V-League đã diễn ra theo chiều hướng thuận lợi cho các đội bóng “đại gia” sau một thời gian dài chìm trong khó khăn. Dĩ nhiên tâm điểm của vòng đấu vẫn là cuộc đối đầu tại phố Núi. Tuy nhiên HA-GL và B.Bình Dương đã không đáp ứng được sự kỳ vọng về một bữa tiệc bóng đá. B.Bình Dương đã tỏ ra mệt mỏi sau khi phải phân chia sức lực cho 3 mặt trận. 90 phút tại Malaysia và hàng chục giờ đồng hồ di chuyển trên máy bay đã lấy đi của đội bóng đất Thủ Dầu Một sức mạnh cùng ý chí chiến đấu. Chính sự mệt mỏi về thể xác, nguyên nhân dẫn đến thất bại 0 - 2 đã kéo theo sự căng thẳng về tâm lý. Các cầu thủ B.Bình Dương đã không giữ được sự bình tĩnh và sự cố đã xảy ra tại Pleiku. Hậu quả để lại là B.Bình Dương sẽ mất 2 cầu thủ ở vòng đấu tới trong khi HA-GL ngoài chuyện mất chân sút chủ lực Evaldo, đội bóng này còn đối diện với nguy cơ bị treo sân do để khán giả ném nhiều vật lạ xuống sân và vào một số cầu thủ đội khách. Hai chiến thắng liên tiếp, một ở cúp quốc gia, sau quyết định "trảm" ngôi sao Lee Nguyễn cho thấy đội bóng phố núi đã đúng. Quan trọng hơn, thầy trò HLV Kiatisak đã trở lại đường đua và thêm vững tin vào chặng đường phía trước. Không chỉ HA-GL trút đi gánh nặng tâm lý, trên sân Vinh, đội bóng "triệu đô" XM Hải Phòng cũng đã tự mở ra cho mình một con đường bằng cách lội ngược dòng thành công trước chủ nhà SLNA. Có được 3 điểm, HLV Vương Tiến Dũng đã tự bảo vệ chiếc ghế cho chính mình và giải thoát cho đội bóng đất Cảng khỏi áp lực nặng nề từ nhiều phía.
Tuy nhiên, chiến thắng của XM Hải Phòng chỉ đến nhờ sự toả sáng của một vài cá nhân trong hiệp 2 cộng với những sai lầm ấu trĩ của những trung vệ dày dạn kinh nghiệm của hàng phòng ngự SLNA. Vấn đề làm sao gắn kết được những ngôi sao có cá tính thành một tập thể thống nhất vẫn đang là bài toán khó với đội bóng đất Cảng. Bởi sự toả sáng của một vài cá nhân chỉ mang tính nhất thời, mà điều đó không phải là yếu tố đảm bảo cho sự thành công ở đường đua vô địch.
HP-Hà Nội với niềm vui chiến thắng trước Lam Sơn - Thanh Hóa. Ảnh: L.A |
Con số của vòng đấu: Tổng số bàn thắng: 27 bàn, trung bình: 3,85 bàn/trận; Tổng số thẻ vàng: 27 thẻ, trung bình: 3,85 thẻ/trận; Tổng số thẻ đỏ: 4, trung bình: 0,57 thẻ/trận; Tổng số khán giả: 75.000 người, trung bình: 10.714 người/trận.
Đức Minh