- Báo chí nói đến một người đã từng mua dâm, đã từng đưa gái mại dâm về Hà Nội khi đi công tác và cùng nhau trên một chiếc giường...
- Chuyện đó không ít nhưng lạy giời cho những kẻ đó chỉ là người bình thường.
- Sao bác lại mong kẻ đó chỉ là người bình thường khi mà người bình thường thì làm gì có tiền mà bao các em...
- Thế thì chỉ mong kẻ đó có chức be bé như tổ trưởng để chỉ khổ một tổ. Cùng lắm là quan hàng xã chứ cỡ quan hàng huyện thì cả huyện khổ mà quan hàng tỉnh thì dân cả tỉnh khổ...
- Ái dà... đây lại là quan đầu tỉnh mà là tỉnh miền núi nghèo đói nhá...
- Trời! Thế không ai biết? Tôi thấy "vô lý không có lẽ quá"!....
- Thì ông giám đốc công an đã báo cáo với vị lãnh đạo cao nhất của tỉnh rằng trong máy điện thoại của gái mại dâm mà CA bắt được có ảnh "nuy" của vị này... Mà chuyện này xảy ra từ ngày ông quan nọ chỉ mới là quan đầu ngành của tỉnh...
- Thế mà vẫn được lên chức. Chắc chỉ được nhắc nhở "rút kinh nghiệm" đây!
- Cũng chỉ vì "rút kinh nghiệm" nên vị quan nọ tiếp tục dính đến vụ án mua dâm trẻ vị thành niên của một ông hiệu trưởng, trong đó 2 cháu khai rong róc đã "bán" cho những quan chức nào...
- Thật nhục nhã ê chề quá. Lương quan đầu tỉnh được bao nhiêu mà chơi bời đến vậy...
- Thế thì dân cả tỉnh mới khổ!
- Người chức to hơn ông ta và bé hơn ông ta biết mà vẫn làm ngơ thì có phải chịu trách nhiệm không nhỉ, ít nhất là trách nhiệm lương tâm của một cán bộ... Cứ tình hình này, mấy ông bao che cho nhau thì dân còn khổ.
- Yên chí đi! Không ai che đậy được đâu... Cơ quan chức năng này đã vào cuộc rồi và hẳn là còn để ý đến nhiều tỉnh khác trong những vụ khác...
CẢ NGHĨ