Sau phản ánh thu chi trên mạng xã hội, một phụ huynh quyết cho con nghỉ học

10-10-2023 10:00 | Xã hội

SKĐS - Sau khi đăng phản ánh việc thu chi Quỹ Hội phụ huynh Trường tiểu học Phước Long 1 (TP Nha Trang, Khánh Hòa), lên mạng xã hội, chị V.T.K.B cho con nghỉ học nhiều ngày qua, vì sao?

Học sinh nghỉ học, phụ huynh nghỉ làm

Theo đơn phản ánh của chị V.T.K.B, chị có con đang theo học lớp 5, Trương tiểu học Phước Long 1, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Sau buổi họp phụ huynh đầu năm học 2023-2024 tại trường, chị V.T.K.B nhận được bảng thu - chi Quỹ Hội phụ huynh của năm học trước (2022 – 2023). Chị V.T.K.B chụp lại thông tin này đăng lên một nhóm mạng xã hội với mục đích tham khảo ý kiến xem thu - chi như vậy có hợp lý không?

Sau khi thông tin đăng lên mạng xã hội, có người tự xưng từ Hội phụ huynh nhà trường gọi điện cho chị xin gỡ nội dung đã đăng trên mạng xã hội, chị V.T.K.B đồng ý.

Đến ngày 18/9, chị V.T.K.B lên làm việc với nhà trường. "Tại cuộc làm việc này, nhà trường và đại diện Hội phụ huynh có giải trình về bảng thu – chi mà tôi đã đăng trên mạng xã hội nhưng tôi chỉ đồng ý một số mục, còn một số mục nhà trường và Hội phụ huynh hứa là chờ Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang về kiểm tra và sẽ cho kết quả bằng văn bản", chị V.T.K.B nói.

Sau khi phản ánh thu – chi Quỹ Hộ phụ huynh, một bà mẹ ở TP. Nha Trang cho con nghỉ học - Ảnh 2.

Bảng thu- chi Quỹ Hội phụ huynh Trường Tiểu học Phước Long 1 năm học 2022-2023 được đăng lên mạng xã hội.

Ít ngày sau chị V.T.K.B nhận được một văn bản của Hội phụ huynh nhà trường gửi vào nhóm Zalo các lớp. Trong văn bản này có nhắc đến một phụ huynh đã đăng việc thu – chi năm học 2022 – 2023 lên mạng xã hội, làm ảnh hưởng uy tín của trường.

Tuy văn bản không nói cụ thể tên phụ huynh nào, nhưng theo chị V.T.K.B đó chính là nói về mình nên chị  vô cùng bức xúc. Chị B cho biết, hậu quả là con chị đi học bị bạn bè chế giễu. Từ đó cháu có biểu hiện ức chế tâm lý, gây gổ với bạn bè,  về nhà thì bỏ ăn, bỏ nhà đi và có dấu hiệu tự hủy hoại bản thân…

Tôi đã làm việc với nhà trường, nhà trường hứa sẽ nói ông Phạm Hữu Đàm (PV: ông Phạm Hữu Đàm - Hội trưởng Hội phụ huynh của trường Tiểu học Phước Long 1) gỡ văn bản có đề cập đến việc tôi làm ảnh hưởng uy tín nhà trường khỏi mạng xã hội Zalo nhưng ông Đàm nói đã hết thời gian để rút xuống".

Chị B. nói: "Tôi không đồng ý với văn bản ông Đàm đã gửi đến nhóm Zalo các lớp và yêu cầu đính chính vì văn bản này đã lan truyền khắp nơi, các cháu học sinh cũng biết, làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý, tình hình học tập của con tôi. 

Hai vợ chồng tôi đã tạm nghỉ việc để theo dõi và chăm sóc con. Đặc biệt, những ngày gần đây, cô giáo có đưa con tôi lên bàn đầu ngồi nhưng lời đàm tiếu, trêu chọc của các bạn trong lớp dành cho cháu vẫn chưa dừng lại. Con tôi về nhà còn nhúng nước ướt hết quần áo, ra ký hiệu sẽ cắt tay cho chảy máu nếu tiếp tục bị áp lực, bị trêu chọc. Thế nên tôi đã cho con nghỉ học từ ngày 5/10".

Lý giải từ nhà trường...

Để làm rõ những phản ánh của phụ huynh, ngày 9/10, PV Báo Sức khỏe&Đời sống đã làm việc với bà Nguyễn Thị Bích Phượng- Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Phước Long 1.

Bà Phượng xác nhận, phụ huynh V.T.K.B đã cho con nghỉ học từ ngày 5/10 đến ngày 9/10 học sinh vẫn chưa đi học lại.  Ngay khi có thông tin học sinh nghỉ học, giáo viên chủ nhiệm và lãnh đạo nhà trường đã trực tiếp trao đổi, động viên phụ huynh nên cho con đi học bởi đó là quyền lợi của trẻ.

Sau phản ánh thu – chi trên mạng xã hội, một phụ huynh  cho con nghỉ học? - Ảnh 3.

Chị V.T.K.B cho rằng, văn bản của Hội Phụ huynh nhà trường gửi đến các nhóm lớp có đề cập việc một phụ huynh đăng thu-chi lên Facebook... ảnh hưởng đến uy tín nhà trường chính là nói đến bà.

Khi chị V.T.K.B phản ánh con mình bất ổn tâm lý, có dấu hiệu không muốn đến trường, hiệu trưởng nhà trường đã giao giáo viên chủ nhiệm làm việc với phụ huynh để nắm bắt tình hình, sau đó nhà trường đã có cuộc làm việc với chị B. 

Tại cuộc làm việc này, chị B bày tỏ nguyện vọng muốn gỡ văn bản (dạng thư) của ông Phạm Hữu Đàm ra khỏi nhóm phụ huynh của nhà trường.

Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm, khi học sinh đến lớp, các cô giáo cũng quan sát và thấy rằng cháu rất vui vẻ, không có biểu hiện mệt mỏi hay không muốn đi học. Việc thay đổi chỗ ngồi của học sinh là thể hiện sự quan tâm của giáo viên chủ nhiệm, để giáo viên tiện quan sát học sinh hơn. 

Cũng theo bà Phượng, thực tế nhà trường không điều tra việc có em học sinh nào trêu cháu hay không. Tuy nhiên, khi nhận được phản ánh của phụ huynh, nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp nhắc nhở, chấn chỉnh chung.

Đối với vấn đề bức xúc của chị B về văn bản của ông Đàm gửi đến các nhóm Zalo, bà Phượng cho biết: "Anh Đàm có gửi văn bản này lên nhóm Zalo của phụ huynh 30 lớp. Nhà trường không tham gia các nhóm này. Gửi đi sau 24 tiếng, không thu hồi lại được. Vậy nên, anh Đàm đã gửi tin nhắn lên nhóm này nói rõ, văn bản ngày 19/9 đã hết hiệu lực, đề nghị các anh, chị trên các nhóm lớp gỡ xuống, xóa đi!".

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Nha Trang nói gì?

Liên quan đến sự việc trên, ông Trần Nguyên Lập – Trưởng phòng GD&ĐT Nha Trang cho biết: "Đã nắm được sự việc, đồng thời chỉ đạo cán bộ chuyên môn vào cuộc ngay chứ hoàn toàn không đứng ngoài cuộc.

Sau khi phản ánh thu – chi Quỹ Hộ phụ huynh, một bà mẹ ở TP. Nha Trang cho con nghỉ học - Ảnh 4.

Trường Tiểu học Phước Long 1 (Nha Trang).

Tôi đã trực tiếp gọi cho ông Phạm Hữu Đàm lên làm rõ các phản ánh, các bức xúc của phụ huynh (bà B) nhưng ông này nói đang đi công tác, về sẽ đến gặp làm việc ngay. Chúng tôi sẽ giải quyết thấu đáo vấn đề này. Đồng thời, cũng sẽ nhanh chóng rà soát và làm rõ các khoản thu – chi của Hội phụ huynh học sinh Trường tiểu học Phước Long 1 xem có công khai, rõ ràng không? Vì sao lại phát sinh thắc mắc?".

Đối với việc thay đổi tâm lý của học sinh là con chị B, ông Lập nói: "Tôi đã làm việc với lãnh đạo nhà trường, nhà trường báo cáo em bình thường, vui vẻ, hoạt náo"..

Qua sự việc trên, ông Lập đề nghị: "Chị B nên động viên con mình đi học bình thường. Nhà trường đã cam kết, nếu xảy ra việc ảnh hưởng đến con chị trên trường, nhà trường sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm".


Hà Đạo
Ý kiến của bạn