Vận động viên Nguyễn Mai Phương và bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội. |
Tháng 3/2011, Phương đoạt HCV môn Wushu tại giải vô địch quốc gia. Tháng 10/2011 đoạt HCĐ tại Giải vô địch Wushu thế giới và trong SEA Games 26 lần này, Phương lại giành HCV, đem lại vinh quang cho thể thao Việt Nam. Chứng kiến sự gặp gỡ và niềm vui của gia đình chị Ngọc với tập thể thầy thuốc của khoa, tôi và nhiều người có mặt đều thấy vui và một chút tự hào vì trình độ kỹ thuật chuyên môn của khoa. Như vậy là bệnh viện có thể điều trị thành công những trường hợp bị chấn thương phức tạp do tai nạn giao thông hoặc tai nạn nghề nghiệp, đặc biệt là những ca khó là những VĐV thể thao trong tập luyện và thi đấu. Bởi nếu sơ suất, họ sẽ hết cơ hội thi đấu thể thao đỉnh cao sau chấn thương.
Rồi đôi điều suy nghĩ lại trăn trở trong tôi, hiện nay nhiều người có điều kiện hoặc cứ cố gắng để ra nước ngoài điều trị bệnh dù cho kết quả lắm khi không được như ý, còn chi phí chắc chắn rất tốn kém, trong khi thực tế trình độ chuyên môn trong nước không hề thua kém. Ngành thể dục thể thao và các trung tâm huấn luyện hoặc Sở Thể dục Thể thao các tỉnh, thành khi có VĐV không may bị chấn thương trong quá trình tập luyện hoàn toàn có thể nghĩ tới các cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình lớn như các bệnh viện: Bệnh viện Thể thao Việt Nam, Quân y 108, Việt Đức, Xanh Pôn… bởi hiện nay ở đó có đủ phương tiện, dụng cụ y tế hiện đại và trình độ chuyên môn của các giáo sư, bác sĩ không thua kém các bác sĩ nước ngoài. Tâm lý sính ngoại trong nhiều trường hợp lại là lãng phí tiền của, công sức của gia đình và bản thân người bệnh. Và các bác sĩ chúng tôi buồn vì điều đó.
Trần Lễ