Sau môn thi cuối cùng, sinh viên tình nguyện gửi lời động viên tới hàng nghìn sĩ tử

Xã hội
SKĐS - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 khép lại, nhiều sinh viên tình nguyện đã gửi những lời động viên chân thành tới các sĩ tử sau hành trình 12 năm đèn sách.
Sau môn thi cuối cùng, sinh viên tình nguyện gửi lời động viên tới hàng nghìn sĩ tử- Ảnh 1.Xuất hiện trong đề thi THPT 2026, Steve Jobs có cuộc đời phi thường thế nào để trở thành huyền thoại?

SKĐS - Đề Văn tốt nghiệp THPT 2026 đặt ra câu hỏi làm thế nào để Việt Nam có những "Steve Jobs", kéo theo hàng loạt cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Từ cậu sinh viên bỏ học đến huyền thoại công nghệ toàn cầu, câu chuyện của Steve Jobs tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt với nhiều thế hệ.

Khi những môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 khép lại, bên cạnh niềm vui, sự hồi hộp của các sĩ tử và phụ huynh còn có những cảm xúc đặc biệt của lực lượng sinh viên tình nguyện - những người đã âm thầm đồng hành, hỗ trợ tại các điểm thi trong suốt những ngày qua.

Có mặt từ sáng sớm để hướng dẫn thí sinh, hỗ trợ phụ huynh và góp phần bảo đảm trật tự khu vực thi, nhiều sinh viên tình nguyện cho biết bản thân cũng trải qua những cung bậc cảm xúc không khác là bao so với các sĩ tử.

Sau môn thi cuối cùng, sinh viên tình nguyện gửi lời động viên tới hàng nghìn sĩ tử- Ảnh 2.
Sau môn thi cuối cùng, sinh viên tình nguyện gửi lời động viên tới hàng nghìn sĩ tử- Ảnh 3.

Đồng hành cùng thí sinh tại các điểm thi, nhiều sinh viên tình nguyện cho biết điều ý nghĩa nhất là được góp sức hỗ trợ sĩ tử và lan tỏa tinh thần sẻ chia.

Tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi lần thứ hai, Phạm Bảo Tuấn Chi cho biết năm nay quy mô kỳ thi lớn hơn và không khí cũng nghiêm túc hơn so với đợt hỗ trợ kỳ thi vào lớp 10 trước đó.

"Ban đầu em khá hồi hộp vì chưa quen công việc. Tuy nhiên sau những ngày tham gia hỗ trợ, em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều và vui vì mình đã góp được một phần nhỏ cho kỳ thi năm nay", Tuấn Chi chia sẻ.

Dù chủ yếu làm nhiệm vụ bên trong khu vực điểm thi, nam sinh vẫn cảm nhận được tinh thần lạc quan của các thí sinh. Theo Tuấn Chi, điều khiến em vui nhất là chứng kiến nhiều thí sinh bước vào và rời phòng thi với tâm lý khá thoải mái.

Gửi lời nhắn tới các sĩ tử sau ngày thi cuối cùng, Tuấn Chi cho rằng điều quan trọng nhất là các em đã cố gắng hết sức trong suốt chặng đường vừa qua.

"Dù kết quả thế nào thì mọi người cũng đã nỗ lực hết mình rồi. Sau những ngày học tập và thi cử căng thẳng, hãy dành thời gian nghỉ ngơi thật thoải mái", Tuấn Chi nói.

Sau môn thi cuối cùng, sinh viên tình nguyện gửi lời động viên tới hàng nghìn sĩ tử- Ảnh 4.

Từ điều tiết giao thông, hướng dẫn thí sinh đến hỗ trợ phụ huynh, những chiếc áo xanh tình nguyện đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Trong khi đó, Lê Nam Anh, sinh viên sinh năm 2006, tham gia hỗ trợ trong hai ngày cuối của kỳ thi. Công việc chính của Nam Anh là hướng dẫn phụ huynh sắp xếp phương tiện, hỗ trợ điều tiết khu vực cổng trường và phối hợp giữ gìn trật tự giao thông.

Theo Nam Anh, điều ý nghĩa nhất mà hoạt động tình nguyện mang lại không chỉ là cơ hội giúp đỡ cộng đồng mà còn giúp bản thân rèn luyện nhiều kỹ năng cần thiết.

"Thông qua hoạt động này, mình học được cách giao tiếp, làm việc nhóm, phối hợp với mọi người. Đồng thời cũng có cơ hội làm quen với nhiều bạn bè mới và tích lũy thêm kinh nghiệm cho công việc sau này", Nam Anh chia sẻ.

Chứng kiến các thí sinh hoàn thành kỳ thi, nam sinh cho biết bản thân cũng có cảm giác hồi hộp xen lẫn nhẹ nhõm.

"Mình mong dù đề thi dễ hay khó thì các bạn vẫn giữ được tâm lý ổn định, đạt được những mục tiêu đã đặt ra. Quan trọng nhất là bước ra khỏi phòng thi mà không còn cảm thấy hối tiếc vì bản thân đã cố gắng hết sức", Nam Anh bày tỏ.

Sau môn thi cuối cùng, sinh viên tình nguyện gửi lời động viên tới hàng nghìn sĩ tử- Ảnh 5.
Sau môn thi cuối cùng, sinh viên tình nguyện gửi lời động viên tới hàng nghìn sĩ tử- Ảnh 6.

Kỳ thi khép lại không chỉ để lại cảm xúc cho các sĩ tử mà còn mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ với những sinh viên tình nguyện đồng hành suốt những ngày thi.

Là sinh viên tình nguyện lần đầu tham gia chương trình, Trúc Quỳnh được phân công hướng dẫn thí sinh vào đúng khu vực thi, đồng thời kiểm soát các phương tiện không liên quan đi vào khu vực điểm thi.

Dù chưa gặp trường hợp thí sinh nào cần hỗ trợ đặc biệt, Quỳnh cho biết hình ảnh khiến em xúc động nhất chính là khoảnh khắc các phụ huynh động viên con trước giờ thi.

"Nhìn các bạn bước ra khỏi cổng trường thi, em lại nhớ đến kỳ thi của chính mình năm ngoái. Hình ảnh phụ huynh và học sinh ôm nhau, động viên nhau trước khi vào phòng thi thực sự rất xúc động", Quỳnh chia sẻ.

Theo nữ sinh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông không chỉ là điểm kết thúc của 12 năm học mà còn mở ra một hành trình mới phía trước.

"Hôm nay có thể khép lại những nỗ lực suốt nhiều năm đèn sách, nhưng cũng là lúc mở ra những cơ hội mới. Dù thành công hay chưa đạt được kết quả như mong muốn, các bạn đều đã cố gắng hết mình. Hãy luôn tự tin và giữ sự nhiệt huyết trên chặng đường sắp tới", Quỳnh gửi gắm.

Ngày thi cuối cùng đã khép lại, nhưng màu áo xanh tình nguyện vẫn để lại nhiều hình ảnh đẹp bên ngoài cổng trường. Những lời động viên giản dị, những nụ cười tiếp sức hay sự hỗ trợ thầm lặng của các sinh viên tình nguyện đã góp phần giúp kỳ thi diễn ra thuận lợi hơn. Với họ, được đồng hành cùng sĩ tử trong những ngày đặc biệt của tuổi học trò không chỉ là trách nhiệm mà còn là một trải nghiệm đáng nhớ của tuổi trẻ, nơi tinh thần sẻ chia và cống hiến được lan tỏa bằng những hành động rất đỗi bình dị.

Xem thêm viddeo được quan tâm:

Cảnh báo tình trạng lạm dụng thuốc bổ não trong mùa thi cử.

Thành Long - Linh Vũ
Ý kiến của bạn