Sau ly hôn, Diệp Lâm Anh nuôi con gái, thiếu gia Nghiêm Đức cấp dưỡng 50 triệu đồng/tháng

25-09-2023 16:51 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Sau phiên xử phúc thẩm, Tòa án Nhân dân Quận 1 (TPHCM) giữ nguyên bản án sơ thẩm, tức Diệp Lâm Anh được quyền nuôi con gái đầu lòng và con trai sẽ ở với cha.

Ngày 25/9, TAND TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ ly hôn giữa ca sĩ, diễn viên Diệp Lâm Anh và chồng là ông Phạm Nghiêm Đức.

Theo Hội đồng xét xử, kháng cáo của nguyên đơn và bị đơn đều thể hiện tình thương yêu của các con, không muốn 2 người con bị chia cách. Cả Diệp Lâm Anh và ông Đức đều có công việc ổn định, có khả năng chăm sóc các con nên quyết định giữ nguyên đơn phán quyết của cấp sơ thẩm.

Diệp Lâm Anh nuôi con gái, thiếu gia Nghiêm Đức cấp dưỡng 50 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Diệp Lâm Anh diện trang phục đơn giản, cùng bạn thân Kiwi Ngô Mai Trang đến tòa vào chiều 25/9. Ảnh: Phụ nữ số.

Theo đó, tòa tuyên chấp nhận cho vợ chồng Diệp Lâm Anh ly hôn. Nữ ca sĩ được quyền nuôi dưỡng con gái, còn con trai giao cho chồng cũ của cô.

Bên cạnh đó, HĐXX phúc thẩm ghi nhận sự tự nguyện của ông Đức về việc cấp dưỡng nuôi con gái mỗi tháng 50 triệu đồng.

Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 12/2022, theo phán quyết của tòa, người đẹp 8X được quyền nuôi con gái đầu lòng, con trai ở với bố. Kết quả này khiến Diệp Lâm Anh và chồng cũ không hài lòng. Chính vì thế, cả hai bên sau đó đều kháng cáo vì ai cũng mong muốn được giành quyền chăm sóc cả hai bé.

Ngay sau đó, Diệp Lâm Anh đã có những chia sẻ đầu tiên về kết quả của phiên toà. Cụ thể, cựu người mẫu cho biết: "Bản án phúc thẩm này nó cũng tương tự như bản án sơ thẩm. Thời gian để theo sự việc này cũng đã quá dài rồi, tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc. Ai cũng có cuộc sống riêng, việc cứ đi lên đi xuống toà án hoài cũng khiến cho tinh thần của tôi bị mệt mỏi".

Nói về quyết định chu cấp cho con gái của chồng cũ, Diệp Lâm Anh cho biết: "Tại phiên toà lần trước, cả hai đều không yêu cầu quyền cấp dưỡng. Nhưng đến hôm nay, việc anh Đức mong muốn chu cấp cho con gái là đến từ việc tự nguyện của hai bên.

Thời gian qua, tôi và anh Đức không có bất kì sự liên kết hay trò chuyện gì với nhau cả. Cứ đến đúng lịch, đúng giờ tôi sẽ phải đưa con về nhà nội, chỉ vậy thôi".

Cát Tường xin lỗi vì quảng cáo sai sự thật, khẳng định "không tiếp tay cho lừa đảo"Cát Tường xin lỗi vì quảng cáo sai sự thật, khẳng định 'không tiếp tay cho lừa đảo'

SKĐS - Cát Tường đã thừa nhận sai sót khi quảng cáo nhưng cô 'không tiếp tay cho lừa đảo', đồng thời xin lỗi và mong khán giả cho cơ hội để khắc phục lỗi lầm.


Tú Diệp (t/h)
Ý kiến của bạn