Sau lũ dữ cuốn trôi bản làng, công an dựng lại mái ấm cho dân

21-09-2025 09:12 | Xã hội
google news

SKĐS - Vai trĩu nặng bao xi măng, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An cùng dân bản bám từng con dốc dựng nhà mới sau lũ. Những bước chân không ngơi nghỉ ấy đang biến những bản làng tan hoang thành nơi an cư, kịp cho bà con có mái ấm trước mùa mưa bão.

Những ngày này, trên các bản làng cheo leo miền Tây Nghệ An, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an mồ hôi nhễ nhại, gùi từng bao xi măng, tấm tôn lên sườn núi đã trở nên quen thuộc. Tất cả chỉ với một mong muốn "bà con vùng lũ sớm có mái nhà vững chãi trước mùa mưa bão".

Sau lũ dữ cuốn trôi bản làng, công an dựng lại mái ấm cho dân
- Ảnh 1.

Các chiến sĩ công an trèo đèo, vượt dốc vác những thanh sắt nặng dựng nhà cho người dân.

Sau lũ dữ cuốn trôi bản làng, công an dựng lại mái ấm cho dân
- Ảnh 2.

Đường vào xã Mường Típ bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn.

Ngay sau khi Bộ Công an phát động chương trình hỗ trợ xây dựng nhà, trường học cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng mưa lũ, Công an tỉnh Nghệ An đã lập tổ công tác, rà soát 13 xã chịu thiệt hại nặng nề. Danh sách hộ dân cần giúp đỡ nhanh chóng được xác định, mặt bằng dựng nhà được lựa chọn kỹ càng.

Sau lũ dữ cuốn trôi bản làng, công an dựng lại mái ấm cho dân
- Ảnh 3.

Công an xã Mường Típ vượt đồi vận chuyển vật liệu dựng nhà cho bà con bản Ta Đo.

Tại xã Mường Típ, nơi 7 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, công an xã cùng bà con gùi từng thanh sắt, khung thép lên đồi dựng nhà mới cho gia đình ông Hoa Văn Vân. 

"Đường dốc hẹp, xe không vào được, các chú công an phải vác từng bao xi măng, tay đỏ bầm cả lên. Bà con ai cũng xúc động", ông Vân chia sẻ.

Ở bản Bình Sơn 1 (xã Mường Xén) - nơi bà con Khơ Mú quen dựng nhà trên đồi, việc vận chuyển càng gian nan hơn. Song, từng bước chân bền bỉ của lực lượng công an, xen lẫn tiếng động viên, đã giúp vật liệu đến tận nơi. 

"Nhờ có các anh, gia đình tôi mới có được ngôi nhà mới, chắc chắn, an toàn", anh Lữ Văn Liêng xúc động nói.

Sau lũ dữ cuốn trôi bản làng, công an dựng lại mái ấm cho dân
- Ảnh 4.

Công an xã Mường Xén hỗ trợ đào móng, xây bờ kè, đổ nền dựng nhà cho gia đình anh Hoàng Văn Nam tại bản Cầu Tám.

Sau lũ dữ cuốn trôi bản làng, công an dựng lại mái ấm cho dân
- Ảnh 5.

Công an xã Mường Xén vận chuyển vật liệu lên đồi để dựng nhà cho hộ gia đình anh Lữ Văn Liêng.

Sau lũ dữ cuốn trôi bản làng, công an dựng lại mái ấm cho dân
- Ảnh 6.

Lực lượng công an phối hợp với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, kịp hoàn thành và bàn giao nhà cho người dân trước mùa mưa lũ.

Theo ông Lô Đình Thụ, Chủ tịch UBND xã Mường Xén, những ngôi nhà được thiết kế phù hợp địa hình, khí hậu và phong tục. Có thể là nhà sàn truyền thống hoặc nhà nền bê tông, thêm trần chống nóng, cửa sổ thoáng rộng. "Bà con rất phấn khởi, yên tâm", ông Thụ nhấn mạnh.

40 ngày đêm, với sự chung sức của Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An, chính quyền và người dân, từng mái ấm mới đang hiện hữu giữa núi rừng. Không chỉ là chỗ che mưa nắng, những ngôi nhà ấy còn là điểm tựa tinh thần, để đồng bào vùng biên ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Sau lũ dữ cuốn trôi bản làng, công an dựng lại mái ấm cho dân
- Ảnh 7.Cao điểm 40 ngày đêm dựng 500 căn nhà, trường học cho vùng lũ Nghệ An

SKĐS - Ngày 12/8, tại xã Mỹ Lý (Nghệ An), Bộ Công an phối hợp tỉnh Nghệ An phát động đợt cao điểm 40 ngày đêm xây dựng 500 căn nhà và tái thiết trường học cho đồng bào các xã bị thiệt hại nặng nề trong bão số 3.


V. Đồng - T. Phạm
Ý kiến của bạn