Sau bài báo “Yêu tiền hay yêu chữ?” đăng trên SK&ĐS: Ý kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thời sự
LTS: Sau khi báo SK&ĐS có bài “Yêu tiền hay yêu chữ?” trên số 49 ra ngày 26/3/2009, chúng tôi nhận được rất nhiều ý kiến của bạn đọc kiến nghị về cách giải quyết của phường Điện Biên,

LTS: Sau khi báo SK&ĐS có bài “Yêu tiền hay yêu chữ?” trên số 49 ra ngày 26/3/2009, chúng tôi nhận được rất nhiều ý kiến của bạn đọc kiến nghị về cách giải quyết của phường Điện Biên, đề nghị UBND TP. Hà Nội dừng việc xây tòa nhà thương mại thay bằng xây trường trung học cơ sở. Để rộng đường dư luận, xin cung cấp một số ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước do Đảng ủy phường Điện Biên chuyển tới tòa soạn.

Ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Trong thư của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng gửi đồng chí Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Thế Thảo có đoạn: “Tôi thấy mong muốn và đề nghị này rất chính đáng vì phục vụ cho sự nghiệp giáo dục của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Xin chuyển đến đồng chí kiến nghị trên và mong đồng chí chỉ đạo xem xét, giải quyết phù hợp luật pháp và nguyện vọng của nhân dân”.

Ý kiến của đồng chí Đặng Quân Thụy

Nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Đặng Quân Thụy cũng có thư gửi đồng chí Chủ tịch UBND TP. Xin trích:

“Tôi được biết là thành phố có ý định cho một công ty tư nhân xây dựng ở đây một trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở để bán và cho thuê.

Là một cán bộ lão thành cách mạng sống ở phường, tôi nhận thấy kiến nghị của tập thể lãnh đạo phường (Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân) và các đoàn thể của phường (Mặt trận Tổ quốc, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ...) là đúng đắn và hợp tình, hợp lý.

Kiến nghị này xuất phát từ nhu cầu bức xúc của nhân dân trong phường là số lượng con em đi học rất lớn, nhưng vì ở phường không có một trường THCS nên phải đi xa (số học sinh này theo phản ánh có thể tới hàng nghìn cháu).

Tuy nhiều cha mẹ là cán bộ công tác tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhưng có nhiều khó khăn trong đảm bảo cho con cái đi học xa. Nếu có một trường THCS ở phường thì là một điều phấn khởi lớn vì bớt được khó khăn và tốn kém.

Nhân dân trong phường đã nhiều năm, nhiều lần đề đạt nguyện vọng này lên Quận ủy, UBND quận Ba Đình và ngành Giáo dục các cấp; thậm chí đã nêu kiến nghị cả trong các cuộc họp cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và Quốc hội, nhưng chưa được giải quyết, mặc dù đã có nhiều ý kiến tán thành, ủng hộ.

Việc xây dựng trường THCS đối với nhân dân trong phường là một việc cấp bách, phù hợp với chủ trương nâng cao dân trí, xây dựng Hà Nội văn minh, thanh lịch. Việc cho tư nhân xây dựng văn phòng và cao ốc để bán hoặc cho thuê theo tôi nghĩ là có thể tìm một chỗ khác.

Vậy tôi mong anh xem xét kiến nghị hợp lý, hợp tình của nhân dân phường Điện Biên cũng như của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể của phường để giải quyết cho phép xây dựng trường THCS tại địa điểm nêu trên.

Nếu nhân dân phường Điện Biên được giải quyết như kiến nghị thì sẽ là một điểm sáng mà Chủ tịch UBND TP đã thực hiện trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Cuối thư, rất mong anh cho biết ý kiến của anh đối với kiến nghị của nhân dân và lãnh đạo phường Điện Biên”. 

            SK&ĐS


Ý kiến của bạn