Cuộc hành trình hơn 20 năm tìm kiếm nhan sắc Việt là một chặng đường khá dài để tìm ra những gương mặt nổi bật nhất. Sau khi giành được chiếc vương miện cao quý, những cựu Hoa hậu và Á hậu Việt Nam giờ này ra sao? Điều gì đã tìm đến họ sau ánh hào quang ấy? Họ có cần cái nhìn sẻ chia và thông cảm hơn từ phía khán giả đối với sức ép họ phải trải qua trong cuộc sống đời thường.
Sắc đẹp có phải là thứ "ngàn cân"?
Ở Việt Nam, cuộc thi nhan sắc dành cho các người đẹp bắt đầu được tổ chức vào năm 1988 bởi báo Tiền Phong. Lúc đầu cuộc thi này có tên gọi là "Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong". Bắt đầu từ năm 2002, cuộc thi chính thức được đổi tên là "Hoa hậu Việt Nam" và thí sinh đoạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam sẽ đại diện cho nước nhà tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới.
Những thí sinh đến dự thi có lẽ mỗi người một tâm trạng, họ tìm đến cuộc thi này để khẳng định sắc đẹp và khả năng của bản thân, để làm quen với nhiều bạn mới, để được "cọ xát", hay đơn giản là được nổi tiếng... Thế nhưng, khi chiếc vương miện long lanh được gắn lên đầu thì dường như không phải cô gái trẻ nào cũng có thể hình dung được hết cả một gánh nặng vô hình sắp đè lên vai, đó có phải là sức ép của nhan sắc?
Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa: "Hãy nhìn sức ép đó theo hướng tích cực...".
- Theo chị, vương miện Hoa hậu có phải là một sức ép không?
- Tôi nghĩ không chỉ Hoa hậu, mà bất kỳ ai ít nhiều được công chúng biết đến đều sẽ được dư luận chú ý, và nếu nhân vật đó có hành vi, cử chỉ, thái độ nào được cho là không bình thường thì sẽ được nhận xét ngay, và sự nhận xét thường nghiêm khắc hơn so với người thường, có thể gọi đó là một sức ép. Nhưng theo tôi, ta nên nhìn sức ép đó theo ý nghĩa lành mạnh, tích cực, nó khuyến khích ai phần nào được coi là người của công chúng phải luôn tỉnh táo, giữ mình, không ngừng trau dồi phẩm chất, tri thức, nếp sống, nói chung là tự hoàn thiện bản thân để giữ được thiện cảm mọi người dành cho mình.
- Cuộc sống hiện tại của chị như thế nào? Điều khác biệt lớn nhất khi trở thành người của công chúng?
- Cuộc sống hiện tại của tôi bao gồm các công việc kinh doanh, chăm sóc gia đình, hoạt động xã hội, học thêm và luyện tập thể dục. Tôi được trao danh hiệu Hoa hậu đã ngót 20 năm, cũng không tự đặt câu hỏi nếu mình không là Hoa hậu thì cuộc sống sẽ có gì khác, vì tôi nghĩ cuộc đời và sự nghiệp của mỗi người còn tùy thuộc nỗ lực của bản thân, hoàn cảnh và cả sự chi phối của số phận. Nhưng có thể nói danh hiệu Hoa hậu góp phần đem lại cho tôi nhiều thuận lợi trong giao tiếp, thương thảo, nhiều cảm tình của đối tác, từ đó công việc dễ đạt kết quả tốt đẹp. Tôi nói "góp phần" thôi, vì trong nền kinh tế thị trường mà các mối quan hệ chủ yếu dựa trên cơ sở lợi ích, thành công hay không còn phụ thuộc vào vốn hiểu biết, kinh nghiệm và bản lĩnh của từng người.
Á hậu Thụy Vân: "Không ai xếp thứ hạng cho sự hoàn thiện...".
- Cuộc sống của chị thay đổi như thế nào trước và sau khi nổi tiếng? Danh hiệu Á hậu có phải là một ảnh hưởng tích cực?
- Danh hiệu Á hậu cho tôi nhiều cơ hội thử sức hơn trong công việc: những sự kiện, những buổi chụp hình, những cuộc gặp gỡ giữa những người có danh tiếng trong xã hội, Tôi được tiếp xúc, nói chuyện và học hỏi ở họ nhiều điều... Phải nói là người của công chúng ở Việt Nam không như phương Tây, luôn bị soi mói đời tư và săn tìm những câu chuyện giật gân, người nổi tiếng ở ta thân thiện hơn nhiều, đa số hoà cùng nhịp sống như bao người bình thường khác. Nếu cứ "sao" quá, sẽ thành người "bất thường" mất! Tôi thấy hài lòng vì những ảnh hưởng tích cực của danh hiệu Á hậu ấy.
- Ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, được đánh giá là thí sinh có đầy đủ yếu tố để trở thành một Hoa hậu, một chút trải lòng của chị về danh hiệu Á hậu đã đạt được?
- Sự đánh giá đó làm tôi rất vui và biết mình cần phải phát huy những mặt tốt hơn nữa, đánh thức những khả năng tiềm ẩn... Tôi hài lòng với danh hiệu Á hậu vì đó là phần thưởng cao quý mà Ban giám khảo và cuộc thi đã tin tưởng trao cho, điều này thì không phải cô gái trẻ nào cũng có được. Hơn nữa, danh hiệu này còn là biểu hiện cho sự nỗ lực của tôi trong suốt cuộc thi, là những gì tôi đã phấn đấu gây dựng cho mình trong quá trình trưởng thành. Vì thế, không có lý do gì để tôi không hài lòng về danh hiệu Á hậu. Hoa hậu là ngôi vị cao nhất, cũng là ngôi vị dành cho người may mắn nhất, tuy nhiên, dù mỗi người đứng ở vị trí nào cũng cần xây dựng và hướng đến một con người hoàn thiện, và đã là hoàn thiện thì không ai xếp thứ hạng làm gì.
Thủy Seta