Sạt lở vùi lấp đường lên bản, hàng trăm hộ dân vùng cao Nghệ An bị cô lập

16-10-2025 10:46 | Thời sự

SKĐS - Sau trận mưa lớn kéo dài, tuyến đường vào ba bản vùng cao xã Nga My, tỉnh Nghệ An bị sạt lở nghiêm trọng, hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống khiến hơn 1.100 người dân bị cô lập.

Sáng 16/10, trao đổi với PV, ông Lô Khăm Kha Chủ tịch UBND xã Nga My cho biết, trận mưa lớn kéo dài từ tối 14 đến rạng ngày 15/10 gây sạt lở trên tuyến đường vào ba bản Phẩy, Đình Tài và Cha Hìa. Khu vực sạt lở nằm trên cung đường dốc quanh co men theo khe Chon, khiến đất đá từ lưng đồi đổ tràn xuống mặt đường dài hàng chục mét, làm giao thông tê liệt.

Sạt lở vùi lấp đường lên bản, hàng trăm hộ dân vùng cao Nghệ An bị cô lập- Ảnh 1.

Đất đá trên núi tràn xuống đường khiến nhiều bản ở xã Nga My bị cô lập.

Ba bản Phẩy, Đình Tài và Cha Hìa chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái sinh sống hiện bị chia cắt. Trong sáng cùng ngày, nhiều người dân buộc phải bỏ lại xe máy ở hai đầu điểm sạt lở, men theo mép khe Chon lội bộ qua khu vực bùn đất nhão nhoẹt để về nhà.

Theo người dân địa phương, từ đầu năm 2025 đến nay, khu vực này đã hai lần xảy ra sạt lở. Trước đó, cuối tháng 9, hoàn lưu bão số 10 từng gây ra trận lũ ống, lũ quét khiến nhiều tuyến đường bị hư hại nặng, chính quyền phải huy động máy móc và nhân lực làm việc suốt nhiều giờ mới thông tuyến.

Sạt lở vùi lấp đường lên bản, hàng trăm hộ dân vùng cao Nghệ An bị cô lập- Ảnh 2.

Hành trình chở lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm bằng xe máy xuyên đại ngàn Pù Huống vào hỗ trợ cho bà con dân bản Na Ngân, xã Nga My.

Ông Lô Khăm Kha cho biết thêm, chính quyền địa phương đang huy động tối đa nhân lực và phương tiện, nỗ lực thông tuyến đường vào các bản đang bị sạt lở. Nếu thời tiết thuận lợi, trong chiều tối nay, người dân có thể đi lại.

Chủ tịch UBND xã Nga My cho biết, hiện nay, bản Na Ngân (bản xa xôi và khó khăn nhất xã) đang bị cô lập sau hơn nửa tháng từ khi trận lũ ống, lũ quét xảy ra vào ngày 29/9, đến nay toàn xã Nga My có 4 bản đang bị cô lập, chia cắt do mưa lũ.

Bản Na Ngân nằm sâu trong vùng lõi đại ngàn Pù Huống, cách trung tâm xã hơn 20 km, đến nay vẫn đang bị cô lập. Tuyến đường độc đạo dẫn vào bản bị sạt lở taluy âm và sụt trượt ở nhiều vị trí, trong đó nghiêm trọng nhất là khu vực eo Co Pọng (giáp bản Xốp Kho).

Chính quyền địa phương lo ngại, nếu mưa còn tiếp diễn, các điểm sạt lở cũ có thể tiếp tục mở rộng, tiềm ẩn nguy hiểm cho lực lượng khắc phục và khiến việc thông tuyến bị kéo dài hơn nữa.

Sạt lở vùi lấp đường lên bản, hàng trăm hộ dân vùng cao Nghệ An bị cô lập- Ảnh 3.Nghệ An: Người dân các bản bị cô lập chủ động vận chuyển nhu yếu phẩm qua sông

Nhiều ngày qua, khi mực nước sông Nậm Nơn xuống thấp, người dân ở các bản cô lập do mưa lũ ở xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An đã chủ động tăng số lượng, lượt thuyền máy tham gia vận chuyển lương thực cho bản.

Hoàng Trinh
Ý kiến của bạn