Sao nhiều người cùng “tốt” thế!

Xã hội
Hai Phiếm bảo: - Thấy người khó khăn mà giúp có phải là tốt không? - Tốt quá đi chứ!

Hai Phiếm bảo:

- Thấy người khó khăn mà giúp có phải là tốt không?

- Tốt quá đi chứ!

- Chiều 17/1 vừa qua, tại một phòng thi ngoại ngữ - tin học tại TP. Pleiku (Gia Lai) có một thí sinh mang thẻ dự thi ghi sinh năm 1967 nhưng mặt non choẹt, mới ngoài 20 tuổi đã bị giám thị giữ lại, lập biên bản...

- Tức là chuyện thi hộ chứ gì! Chuyện này đầy, cũ mèm, “dính” gì tới chuyện "tốt"?!

- Đúng là chuyện thi hộ nhưng có điều là người có tên tuổi, địa chỉ, hình ảnh trong hồ sơ dự thi khẳng định "không hề biết gì" chuyện có người khác đi thi thay mình.

- Sao lại không biết được?

- Vì hồ sơ đăng ký thi là do một cô văn thư nào đó làm!

- Thế thì cô làm hồ sơ chắc không báo cho thí sinh mà lại gọi người khác đến thi rồi! Nhưng sao lại có chuyện này được nhỉ?!

- Vì cô làm hồ sơ là một "người tốt", thương thí sinh nếu bị trượt nên phải nhờ cậu thanh niên ngoài 20 tuổi. Cậu thanh niên cũng là "người tốt", thương cô làm hồ sơ nên cũng đồng ý đi thi hộ...

- Chà, cảm động quá, toàn “người tốt” thương nhau! Nhưng phải có chứng minh thư của thí sinh kèm theo chứ!

- Tất nhiên! Thí sinh cũng là "người tốt", sẵn sàng đưa khi cậu thanh niên hỏi mượn!

- Thế cho nên thí sinh mới không hề biết gì và khi vụ thi hộ bị phát hiện thì vẫn không sao!

- Thí sinh là ai vậy mà có lắm "người tốt" quan tâm, lo lắng, quý mến thế?

- Là vị Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Gia Lai!

- Thảo nào, sao lắm “người tốt” thế! Nhân viên cấp dưới “tốt”, người thi hộ “có lòng tốt”..., nhưng hy vọng cấp trên của vị này... đừng "tốt" với vị Phó GĐ khả kính này! 
 
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn