Sao lại thế nhỉ?!

Tin nóng y tế
SKĐS - Phiếm thườn mặt, vung ra câu hỏi trên khiến Nghĩ tôi phải gắt: - Hỏi thế mà cũng hỏi! Chiến tranh là bom đạn, mất mát, gian khổ, hy sinh, còn hòa bình là...

Phiếm thườn mặt, vung ra câu hỏi trên khiến Nghĩ tôi phải gắt:

- Hỏi thế mà cũng hỏi! Chiến tranh là bom đạn, mất mát, gian khổ, hy sinh, còn hòa bình là...

- Thời đất nước còn chiến tranh, người Việt ra nước ngoài được bạn bè khâm phục, kính trọng. Đến Thủ tướng Thụy Điển cũng xuống đường ủng hộ Việt Nam...

- Ờ nhỉ! Sao bây giờ nhiều nước, tại nơi công cộng phải ghi bằng tiếng Anh và thêm cả tiếng Việt nhắc nhở chuyện ăn cắp vặt, chuyện xả rác,chuyện chen ngang, gây ồn ào, chuyện ăn buffet lấy rõ nhiều rồi bỏ thừa...

- Thời chiến tranh, người ta dỡ cả nhà để lót đường cho xe pháo qua. Con người hay nhường nhịn giúp đỡ nhau...

- Ờ nhỉ! Sao bây giờ... Như chỉ trong ít ngày qua mà báo chí tràn ngập tin xấu hổ, những là tiếp viên hàng không bị cảnh sát nước ngoài bắt, quan chức nhận hối lộ của nhà thầu nước ngoài...

- Hồi mình còn bé, được chú công an bế hay dắt qua đường là về khoe loạn lên...

- Ờ nhỉ! Sao bây giờ có nhiều người ác cảm với một bộ phận các đồng chí công an thế nhỉ. Một số người lại thích vào đồn công an để “tự tử” mới lạ!

- Dạo thời chiến, dân và quan đời sống chả chênh nhau mấy ngoài cái sổ “Tôn Đản”...

- Ờ nhỉ! Mà sao giờ lắm quan giàu lên nhanh thế, những là dinh thự, tài sản, cổ phiếu... Không biết bận trăm công nghìn việc cơ quan thế, kiếm tiền lúc nào nhỉ!

- Thời chiến tranh, số tiến sĩ, phó tiến sĩ lơ thơ mà sao đất nước làm được bao nhiêu việc khiến thế giới kinh ngạc...

- Ờ nhỉ! Sao bây giờ ra đường là gặp tiến sĩ mà đất nước vẫn tụt hậu nhỉ!

- Ngày xưa, cha mẹ dạy con học hành tử tế, chọn nghề thích hợp để phục vụ cống hiến...

- Ờ nhỉ! Sao bây giờ người ta thích dạy con cái lo đến bản thân và xui con chọn nghề nào “thơm” để sau này còn kiếm chác được!

- Ờ... Sao lại thế nhỉ!      

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn