Sao lại thế nhỉ?

Xã hội
Hai Phiếm rất chịu khó đọc báo. Ông hớt hải sang nhà Nghĩ tôi:

Hai Phiếm rất chịu khó đọc báo. Ông hớt hải sang nhà Nghĩ tôi:

- Một vị Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu trên một tờ báo mạng rằng: "Với vai trò Thứ trưởng Bộ Nội vụ, bây giờ mình nói cái gì cũng có cái khó", rằng: "Bây giờ sang công tác ở Bộ Nội vụ rồi thì chịu, không nói được nữa vì dù sao thì cũng là người của

Chính phủ. Nếu góp ý cái gì đó thì cũng chính là góp cho mình...".

- Hả? - Nghĩ tôi dụi mắt - Sao làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ lại "không nói được nữa" và thế nào là "người của Chính phủ"? Khi một người phát ngôn là lúc anh ta bày tỏ quan điểm và trí tuệ của mình. Những người càng có vị trí cao trong xã hội thì càng phải bày tỏ quan điểm và trí tuệ của mình để khai mở và dẫn dắt xã hội. Một người lãnh đạo không có quan điểm và trí tuệ hỏi còn có tác dụng gì cho xã hội nếu không muốn nói là vô tình làm chậm sự phát triển của xã hội.

- Thì tôi không hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói trên mới phải sang bác .

- Chắc bác cắt xén thế nào chứ, lẽ nào một quan chức ngành tổ chức lại phát biểu vậy. Có thể câu trên được đặt trong bối cảnh nói về bí mật quốc gia.

- Khổ quá, tôi trích dẫn trên báo chứ đâu dám bịa... - Hai Phiếm nhăn nhó.

- Làm một chén đi cho đỡ bức xúc... - Nghĩ tôi vỗ vai ông bạn già.

- Dưng mà chả hiểu sao lại thế nhỉ...

- Là vì bác đọc báo mà chỉ xem bài này mà không chịu xem bài kia...

- Còn bài nào nữa?

- Thế đọc ý kiến của nguyên Thứ trưởng Bộ bưu chính viễn thông Mai Liêm Trực trên bàn tròn trực tuyến của Vietnam Net chưa?

- Ông này hồi tại chức có công lớn đưa net vào VN chứ gì... Ông ấy nói sao?

- "Tôi nghĩ bức xúc của cuộc sống đã đủ nhiều để những người phần nào nguội lạnh phải xem lại mình. Những cán bộ hôm nay đang được hưởng những thành quả mà nhiều thế hệ đã làm nên. Nhà cửa có rồi, lương bổng sống thế cũng tạm ổn. Lý do gì chúng ta phải lo thu vén cá nhân? Đến nỗi nào mà còn phải lo mất ghế của mình, để hàng ngày phải nhìn xuống chân ghế? Tại sao không có dũng khí như các thế hệ cha anh đã làm cho sự nghiệp này của Đảng và của dân tộc chúng ta".

- À, ra thế! Giờ thì hiểu rồi...

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn