Hai Phiếm buồn rười rượi:
- Vừa mới dứt cơn lũ tháng 10 với những làng mạc tan hoang, những đoàn cứu trợ, những lực lượng bộ đội về khắc phục hậu quả giúp dân chưa xong thì lại ập về cơn lũ nữa trên một địa bàn rộng lớn từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình và lần này có thêm một số vùng của tỉnh Quảng Trị.
- Rõ khổ! Lũ lại dâng cao trên các triền sông, hàng vạn căn nhà, hàng vạn người dân lại chìm trong biển nước, tài sản nhặt nhạnh sau cơn lũ trước giờ đây lại tiếp tục bị cuốn trôi bởi trận lũ này!
- Ông Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh thì kêu trời rằng thủy điện Hố Hô lại xả lũ bất ngờ, nghĩa là cạnh thiên tai còn có cả nhân tai!
- Ông phó Giám đốc đập thủy điện thì kêu không xả gấp vỡ đập còn nguy hiểm và thiệt hại hơn. Xem ra ai nói cũng có lý cả!
- Có lý nhất là dẹp luôn mấy cái thủy điện nhỏ. Thử tính cái lợi của thủy điện này với thiệt hại của dân sẽ thấy…
- Có muộn không khi những cuộc thảm sát tài nguyên rừng hàng chục năm qua biến hàng vạn hecta rừng thành đồi núi trọc đã khiến tốc độ dòng chảy của nước tăng gấp bội. Không có cây rừng cản, lượng mưa lớn khiến các dòng chảy nhanh chóng hợp lưu với nhau và ào ạt tràn về xuôi.
- Cũng may miền Trung được cả nước quan tâm khi hàng trăm đoàn cứu trợ tìm đến…
- Mong là không phải cứu trợ nữa!
- Hả?
- Những thiên tai dồn dập, những cú đánh úp “lũ chồng lũ” mà người dân miền Trung đang chịu đựng rất đáng được tính toán hoạch định trong một chương trình sinh kế lâu dài và bền vững, chứ không thể chỉ trông chờ vào sự từ tâm của cộng đồng sau mỗi đận gian nan như những ngày này.