Sao lạ thế nhỉ?

Xã hội
Hai Phiếm nói chuyện mà như kể chuyện cổ tích:

(SKDS) – Hai Phiếm nói chuyện mà như kể chuyện cổ tích:

- Ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre có một ông tên gọi là Nghị thường xuyên ngược đãi, thậm chí đánh đập mẹ ruột. Dân lối xóm phê phán thì ông đáp lại bằng những lời thô tục tùm lum. Tổ nhân dân tự quản và chi bộ nơi ông cư trú đã nhiều lần phê bình, nhưng ông vẫn chứng nào tật nấy, đặc biệt những lúc “quá chén”...

- Thằng nào mà mất dạy vậy? Sao kêu nó bằng “ông”?

- Mất dạy, bất hiếu thì gọi là “thằng” không sai nhưng thằng này nó có chức Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Thuận Điền nên đành gọi nó là “ông”...

- Giời ạ, con người bất nhân, vô lương tâm như vậy lại có thể trở thành một cán bộ lãnh đạo, một đảng viên sao?

- Thì Huyện ủy huyện Giồng Trôm vừa ra quyết định cách chức và sẽ chuyển ông Nghị sang công tác ở lĩnh vực khác!

- Chỉ có cách chức chứ không tống cổ nó ra khỏi Đảng? Lại còn chuyển công tác khác, hóa ra đánh đập mẹ già cũng là “công tác” và công tác này bị phản đối thì bị điều chuyển làm công tác khác?

- Vẫn biết làm công tác gì thì thằng con mất dạy vẫn cứ là mất dạy thôi. Đáng ra phải chuyển tới trước vành móng ngựa...

- Sao lại thế nhỉ khi theo tinh thần của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) thì việc một phó bí thư Đảng ủy xã đánh đập mẹ già mà mới chỉ dừng lại ở mức kỷ luật cách chức thôi nhỉ!

- Xem thế mới biết tinh thần phê và tự phê cần phải quán triệt hơn nữa chứ cứ xuê xoa thậm chí bao che cho nhau thế này thì dân còn tin được không?

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn