- Trước và sau Tết, ôtô khách đã phát huy hết tác dụng của xe hành khách... - Hai Phiếm nói.
- Quá đúng! Thời công nghiệp và mở cửa, bà con ta đi làm xa và các cháu sinh viên có dịp Tết về quê rồi quay lại thành phố thì đi ôtô tiết kiệm hơn là đi tàu bay hoặc tàu hỏa!
- Thế cho nên xe hành khách mới tha hồ hành hạ khách! Xe đường dài đâu phải xe buýt mà nhà xe nhồi khách chật cứng. Ghế hai người ngồi thành 3 rồi ghế nhựa đặt ở lối đi. Có khách nữa thì đứng chen vào nhau...Ấy là chưa kể nạn chặt chém, bán khách...
- Bác nói thế nào ấy chứ! Suốt tuyến đường dài Bắc – Nam chẳng hạn qua bao nhiêu tỉnh, tỉnh nào cũng có CSGT đi tuần rồi lập trạm kiểm soát...
- Có lẽ các anh CSGT thông cảm cánh lái xe ngày trước và sau Tết là dịp làm ăn khá nhất trong năm nên cho qua chăng?!
- Không thông cảm đố xe nào quá tải lăn bánh được. Nhưng để có sự thông cảm chắc lái xe cũng phải “thông cảm” với CSGT chăng?
- Nói trắng phớ ra là chuyện “làm luật” chứ gì? Ông Cục trưởng Cục CSGT đường bộ và đường sắt cho rằng phải xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm và đề nghị báo chí hợp tác, cung cấp chứng cứ để phòng CSGT các tỉnh, thành phố điều tra, xử lý những cán bộ, chiến sĩ có dấu hiệu vi phạm.
- Lại chuyện chứng cứ đâu á?
- Chứ sao!
- Thôi thế thì chịu rồi vì cánh lái xe chưa nói chuyện phải có chứng cứ cụ thể, riêng việc tố thôi cũng đồng nghĩa với việc đừng mong tiếp tục chạy xe...
- Sao lạ thế nhỉ!?
Cả Nghĩ