Sao không thấy lời xin lỗi?

Xã hội
- Xin lỗi có khó quá không? - Dốt! Hỏi thế mà cũng hỏi. “Xin lỗi” và “Cảm ơn” là câu nói quen thuộc của những người lịch sự. Đến vào quán ăn tìm chỗ ngồi người ta còn “xin lỗi chỗ này có ai ngồi chưa?”, thậm chí còn sợ làm phiền bằng câu “Xin lỗi, tôi ngồi đây được chứ?”.

- Xin lỗi có khó quá không?

- Dốt! Hỏi thế mà cũng hỏi. “Xin lỗi” và “Cảm ơn” là câu nói quen thuộc của những người lịch sự. Đến vào quán ăn tìm chỗ ngồi người ta còn “xin lỗi chỗ này có ai ngồi chưa?”, thậm chí còn sợ làm phiền bằng câu “Xin lỗi, tôi ngồi đây được chứ?”.

- Thế sao vụ Tiên Lãng, Thủ tướng kết luận rõ như ban ngày mà mấy ông kêu “dân bức xúc phá nhà” không chịu xin lỗi dân một câu?

- Không lẽ có luật bất thành văn là quan thì không thể xin lỗi dân vì người có quyền luôn luôn đúng?

- Bác lại suy diễn?

- Bằng chứng là ông Chủ tịch huyện Tiên Lãng khi tại chức không hề xin lỗi dân, chỉ đến khi bị cách chức, tức là làm dân mới có lời xin lỗi nhân dân trong huyện...

- Thế là tốt vì muộn còn hơn không, nhưng vẫn chưa đủ!

- Bác còn muốn gì nữa khi người ta đa xin lỗi?

- Ông ấy ra quyết định cưỡng chế sai, yêu cầu lực lượng công an bộ đội tham gia cũng sai và 6 anh em bị thương cũng có phần lỗi của ông ấy sao không thấy xin lỗi?

- Xin lỗi nhân dân chung chung cũng là được rồi. Đến người bị phá nhà vô lý cũng không được một lời xin lỗi cụ thể nữa là!

- Thế mới biết có được lời xin lỗi khó thật! Nhưng ông cựu Chủ tịch huyện có lời xin lỗi chung chung vẫn còn hơn những ông khác chức to hơn, hiểu biết hơn nhưng không thể có lời xin lỗi...

- Điều này thì phải chờ...

- Chờ gì?

- Chờ bị cách chức giống ông Chủ tịch huyện thì may ra...!

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn