Sao không hỏi trẻ...

Xã hội
- Trẻ em trên 6 tuổi ngồi trên xe máy cũng phải đội mũ bảo hiểm để bảo đảm an toàn là đúng nhưng rủi có cháu quên thì CSGT phạt người điều khiển làm sao nhỉ?

- Trẻ em trên 6 tuổi ngồi trên xe máy cũng phải đội mũ bảo hiểm để bảo đảm an toàn là đúng nhưng rủi có cháu quên thì CSGT phạt người điều khiển làm sao nhỉ?

- Khỏi lo! Có người đề xuất: "Phụ huynh cần mang theo giấy khai sinh để chứng minh con em mình dưới 6 tuổi". Ý tưởng này được một vị ở Bộ Giao thông đồng tình. Cháu dưới 6 tuổi thì “xùy” giấy khai sinh ra.

- Thế nghĩa là trong ví có chứng minh thư, thẻ BHYT, đăng ký xe máy, bằng lái xe, thẻ tín dụng... giờ cần có thêm giấy khai sinh...

- Không những mình có mà phải có thật nhiều bản sao để mỗi người trong nhà đem theo sẵn 1 bản phòng khi sáng bố đưa, chiều mẹ đón hoặc ông bà, chú bác, hàng xóm đi đón hộ...

- Thế nhỡ mượn giấy khai sinh của cháu dưới 6 tuổi dùng cho cháu trên 6 tuổi?

- Thì quy định thêm giấy khai sinh phải dán ảnh!

- Cách rách quá! Sao không tính chiều cao các cháu từ một mét mấy trở lên phải đội mũ bảo hiểm cho tiện?

- Luật quy định tuổi chứ không quy định chiều cao!

- Giá không cần giấy khai sinh, chỉ cần hỏi cháu bé trên xe mấy tuổi, học lớp mấy...

- Nhỡ các cháu nói dối?

- Trẻ không biết nói dối! Còn người lớn dạy trẻ nói dối từ bé chỉ để đề phòng bị phạt vì quên không đội mũ BH chắc chả ai muốn. Thà mua cái mũ cho con đội còn hơn.

- Sao có những việc đơn giản mà thành phức tạp, phiền hà thế nhỉ?!

           Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn