Sao không ai thấy ngượng?

06-10-2013 21:09 | Xã hội
google news

Hai Phiếm xúc động lắm khi hay tin ông Jack, quốc tịch Iraq, đến Việt Nam mấy tuần cứ hàng ngày đều đặn 2 lần sáng và chiều đi dọc bờ biển Nha Trang chọn những loại rác khó phân hủy như túi ni lông, lon nước ngọt, những mảnh vải rách... Sau khi nhặt đầy bao tải, ông kéo vào thùng rác để đổ và tiếp tục công việc của mình.

Hai Phiếm xúc động lắm khi hay tin ông Jack, quốc tịch Iraq, đến Việt Nam mấy tuần cứ hàng ngày đều đặn 2 lần sáng và chiều đi dọc bờ biển Nha Trang chọn những loại rác khó phân hủy như túi ni lông, lon nước ngọt, những mảnh vải rách... Sau khi nhặt đầy bao tải, ông kéo vào thùng rác để đổ và tiếp tục công việc của mình.

- Chắc ông này được cơ quan, tổ chức môi trường nào trả bộn tiền lắm nhỉ! - Nghĩ tôi bàn góp.

- Chả thuộc tổ chức môi trường nào. Hàng năm, ông này bỏ ra một quãng thời gian để đi qua các nước có bờ biển đẹp để nhặt rác với mục đích không muốn thấy sự ô nhiễm môi trường làm hủy hoại thiên nhiên trời cho. Và hành động của ông ấy là để "cho mọi người thấy đó mà làm theo, đừng xả rác và cùng tôi nhặt rác".

- Quả là nghĩa cử đẹp. Ông là vị khách quý cần được tôn vinh.

- Tôn vinh quá đi chứ khi ông này còn chui sâu vào những hốc đá bên bờ biển để nhặt những loại rác bị mắc kẹt vào đây mỗi lần thủy triều lên. Sau hai tiếng đồng hồ nhặt rác bên chân Hòn Chồng, ông đã kéo vào bờ một bao tải với đầy rác.

- Giờ ông ấy còn ở Nha Trang không?

- Trước khi đến Việt Nam, ông ấy đã đến Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia... và một số nước khác để nhặt rác. Sau khi rời Nha Trang, nghe nói ông sẽ đi một số bờ biển khác của Việt Nam để làm công việc nhặt rác của mình.

- Chắc nhiều người thấy thế đã cùng nhặt rác?

- Nhưng thật buồn khi ông nói "Tôi rất muốn các bạn trẻ ở đây cùng tôi làm việc này, thế nhưng đã 6 tuần tôi làm việc này ở đây nhưng các bạn trẻ chỉ nhìn chứ không cùng tôi làm".

Nghe đến đây, Nghĩ tôi đỏ bừng mặt như xấu hổ trước vị khách nước ngoài dù chưa gặp và lí nhí:

- Sao không ai chứng kiến lúc ông Jack nhặt rác thấy ngượng nhỉ!

Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn