Hai Phiếm sau chuyến về quê, ngồi ô tô ngắm cảnh no mắt mới sang nhà Nghĩ tôi mà rằng:
- Trên đường đi, nhìn hai bên đường thấy cơ man những là các dự án khu công nghiệp, sân golf, trung tâm thương mại, khu du lịch…
- Thế có thấy những công trình phục vụ văn hoá, y tế, trường học cũng cơ man như thế không?
- Ờ ờ… Sao lại thế nhỉ!
- Vì xây dựng nhóm thứ hai phục vụ dân sinh nên không có lãi, trong khi dự án khu công nghiệp, sân golf, trung tâm thương mại, khu du lịch tại các khu “đất vàng” thì thấy lãi nhỡn tiền. Ấy là chưa kể trong đó có thể xắn ra khối lô để làm biệt thự đem bán và làm “tiêu chuẩn ngoại giao”!
- Hả? Những khu đất nông nghiệp, đất ở được giải toả với danh nghĩa xây dựng công trình này nọ, sau lại chuyển thành khu nhà ở, biệt thự hoặc chia lô để bán?
Vậy người nông dân phải chịu thiệt thòi khi quy hoạch các công trình này nọ vì lợi ích của đất nước, nhưng thực chất lại là chỉ làm giàu cho những kẻ đầu cơ sao? Thảo nào nhìn bên đường thấy đất hoang được xây tường bao cũng không ít!
Nghĩ tôi cười:
- Chẳng chịu đọc báo! Không biết đại biểu Quốc hội Nguyễn Đinh Quyền đã phát biểu rằng, quy hoạch chưa thành công. Còn đại biểu Trần Du Lịch thì nói thẳng ra rằng: Chỉ riêng diện tích quy hoạch khu công nghiệp của ta phải đến 50 năm nữa làm xong hết diện tích hiện có!
- Trời ơi, “tấc đất tấc vàng” mà để thế sao?
- Vấn đề là vàng của ai ? Của nước, của dân hay của một nhóm nào đó?
Hai Phiếm cứ trố mắt ra mà lắc đầu: