(SKDS) –- Dư luận xôn xao chuyện ông Dương Chí Dũng nguyên Giám đốc Vinalines được bổ nhiệm làm Cục trưởng Hàng hải ít lâu thì bị khởi tố...
- Các quan chức Bộ GTVT đã giải thích là nội bộ Vinalines mất đoàn kết nên phải thay vị trí chủ chốt và “Thực tế, sau khi chuyển ông Dũng đi thì bộ máy Vinalines hoạt động tốt hơn”.
- Thế nghĩa là cái ghế Cục trưởng một Cục quản lý nhà nước là để dành cho kẻ gây mất đoàn kết? Sao không kỷ luật quách đi nhất là trong thời gian Thanh tra Chính phủ đang điều tra?
- Thanh tra Chính phủ và công an chưa có kết luận thì kẻ gây mất đoàn kết vẫn là người có tín nhiệm để quản lý lĩnh vực hàng hải! Một vị Thứ trưởng còn khẳng định việc bổ nhiệm rất đúng quy trình!
- Thế cái gọi là “Quy trình bổ nhiệm” chỉ là việc xem cơ quan pháp luật có sờ gáy người được bổ nhiệm không chứ người bổ nhiệm không cần biết người được bổ nhiệm năng lực ra sao, đạo đức thế nào?
- Thì thế cho nên vị Cục trưởng vừa được bổ nhiệm khi bị khởi tố đã lặn một hơi mất tăm trở thành tội phạm bị truy nã!
- Nghĩa là không ai chịu trách nhiệm cái vụ bổ nhiệm này?
- Thì “quy trình” là cả quá trình tập thể xem xét chứ có phải một mình ông ký bổ nhiệm quyết định đâu!
- Xem ra việc bổ nhiệm này chả phải để cứu Vinalines mà là để cứu ai đó... Không biết ngoài vụ này còn có những vụ “đá hất lên” nào tương tự như thế không!
- Chuyện nào biết chuyện ấy, lo xa làm gì!
- Xem ra “quy trình” phải quy trách nhiệm cho người ký bổ nhiệm. Ngay từ thời phong kiến lạc hậu mà kẻ tiến cử, bổ nhiệm còn bị lột mũ nếu kẻ được tiến cử, bổ nhiệm phạm tội nữa là...
- Thời nay tiến bộ hơn nhiều rồi. Vấn đề là cách giải thích thôi!
- Bổ nhiệm sai thì nhận chứ giải thích loanh quanh thế khác gì dối dân, tội còn nặng hơn đấy...
- Ai cũng biết thế nhưng sao vẫn có người thích giải thích lòng vòng thế nhỉ!...
Cả Nghĩ