Hai Phiếm bần thần:
- Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội Châu Thị Thu Nga vừa bị bãi miễn...
- Bà này còn là đại biểu Quốc hội cũng đã bị bãi miễn trước đó !
- Tưởng phải bắt đầu từ cơ sở, địa phương phải bãi miễn trước chứ ?
- Vì phải chờ cơ quan điều tra làm rõ những sai phạm trong hoạt động kinh doanh và bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.
- Nghĩa là đại biểu không còn đủ uy tín với cử tri bị bãi miễn là do cơ quan công an làm rõ chứ không phải do giám sát và tố cáo của dân cũng như đánh giá của cơ quan quản lý đại biểu?
- Thì ở ta, chả riêng với đại biểu của dân, các vị trí khác cũng cứ phải bắt tận tay, day tận trán mới xử lý được chứ uy tín bị mất nhưng không có chứng cứ nhiều khi vẫn tại vị.
- Hèn chi câu cửa miệng của nhiều quan khi cấp dưới dính tiêu cực lình xình vẫn là “Chờ cơ quan điều tra làm rõ”.
- Không chờ thế thì chờ gì ?
- Chờ ở lương tâm và trách nhiệm người quản lý. Phải biết năng lực và đạo đức người được bầu, được bổ nhiệm chứ !
- Ờ nhỉ! Trước khi ban hành và nhận quyết định bổ nhiệm có thấy chờ công an đâu mà sao có lình xình cứ phải chờ công an làm rõ nhỉx! Đáng lẽ công an chỉ xử lý các đồng chí bị lộ còn cơ quan quản lý phải phát hiện ra các đồng chí chưa bị lộ trong phạm vi quản lý của mình chứ !
Cả Nghĩ