Sáng tạo cùng tranh 3D

11-01-2012 08:05 | Văn hóa – Giải trí
google news

Nếu nhìn một cách thông thường, các bức tranh treo trong triển lãm cũng chỉ như những bức vẽ sơn dầu thường thấy, nhưng cái khác biệt của tranh 3D là được thực hiện theo phong cách Trick art (hay Trick of the eye), tức là đánh lừa thị giác người xem.

Nếu nhìn một cách thông thường, các bức tranh treo trong triển lãm cũng chỉ như những bức vẽ sơn dầu thường thấy, nhưng cái khác biệt của tranh 3D là được thực hiện theo phong cách Trick art (hay Trick of the eye), tức là đánh lừa thị giác người xem. Biết là vậy mà phòng tranh 3D trưng bày tại khu Phú Mỹ Hưng (TP. Hồ Chí Minh) mở cửa hơn 1 tháng vẫn thu hút đông đảo người xem.

Loại hình tranh 3D không còn xa lạ gì ở các nước trên thế giới, đặc biệt phát triển mạnh ở Italia, Hàn Quốc…, thường vẽ trên tường hay vẽ tranh đường phố. Duyên cớ để loại hình nghệ thuật này đến Việt Nam cũng thật tình cờ. Diễn viên Ngọc Trinh - cô Vy của Mùi ngò gai (bộ phim hợp tác cùng Hàn Quốc) một ngày kia đã trở thành cô dâu của xứ sở kim chi. Ông xã Jaesung Kim vốn là đại diện của một hãng truyền hình ở Hàn Quốc, nay là Giám đốc Công ty TNHH ảnh pha lê Việt Nam JNC tại Việt Nam. Thế rồi những lần sang Hàn Quốc quay phim, những lần đi về thăm gia đình chồng, Ngọc Trinh đã được biết đến loại hình nghệ thuật rất phát triển ở Hàn Quốc. Vốn là người làm nghệ thuật, luôn yêu thích những cái mới lạ, thế là Trinh chợt nảy ra suy nghĩ sẽ  mang loại hình nghệ thuật giải trí này vào Việt Nam, ít ra cũng thêm một sân chơi mới để phục vụ du khách. Thế rồi cùng với người chồng Hàn Quốc và sự giúp đỡ của những người bạn, một phòng triển lãm tranh với chủ đề Thế giới tranh 3D vui nhộn đã lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

 Du khách đang vui đùa cùng tranh 3D.
62 bức tranh màu sắc tươi tắn có đủ tĩnh vật, con người, phong cảnh, thú vật do các họa sĩ Hàn Quốc thể hiện được trưng bày trong một không gian rộng hơn 1.000m2. Mỗi bức tranh có đủ không gian để người xem đứng vào thể hiện tình cảm giao lưu cùng chủ thể trong đó. Chẳng hạn người xem biểu thị nỗi sợ hãi khi bị chú tê giác húc vào người, rồi cảnh đánh nhau với cá mập, hay cảnh vui đùa trên xe trượt, dìu nhau qua cầu… Cái hay, cái lạ của tranh 3D là thế, loại hình này vận dụng kỹ thuật cao để thể hiện những tác phẩm trông như thật bằng việc sử dụng phản quang của ánh sáng, đánh lừa thị giác người xem. Một khi người xem tranh rơi vào cảm giác bị đánh lừa, họ sẽ trở thành nhân vật trong tác phẩm và cảm nhận như mình được trực tiếp bước vào, chạm vào các sự vật.

Đến với phòng tranh, không chỉ lứa tuổi teen mà còn có cả những người lớn tuổi và ai cũng tỏ ra thích thú với trò chơi nghệ thuật này. Ngọc Trinh bảo, vì lần đầu tiên tổ chức, đang thăm dò thị hiếu người xem nên những tranh mang về lần này chỉ là những bức tranh tạo không khí vui vẻ, nhưng những lần sau cô sẽ mở phòng tranh có ý tưởng cụ thể hơn. Trong mấy chục bức sẽ không hoàn toàn là tranh giải trí nữa mà sẽ có vài bức về lịch sử để giáo dục lòng tự hào dân tộc, chẳng hạn như trận đánh lịch sử trên sông Bạch Đằng, về nhân vật lịch sử Phùng Hưng… hay những nét văn hóa của từng địa phương như chùa Một Cột, Khuê Văn Các (Hà Nội), sông Hương xứ Huế… Khán giả sẽ được thỏa sức sáng tạo cùng tranh 3D. 

Khánh Vy


Ý kiến của bạn