Hai Phiếm kể:
- 56 hộ dân ở toà nhà CT1A-ĐN3 khu đô thị mới Định Công phải đơn thư khắp nơi để xin được cấp đủ nước sinh hoạt nhưng đến nay lượng nước sạch được cung cấp mỗi ngày cho mỗi hộ dân vẫn chỉ được khoảng 3 - 4 xô nhỏ.
- Thế thì nấu ăn cũng chả đủ nói gì đến giặt giũ và vệ sinh! Nhưng lý do là sao?
- Theo lãnh đạo đơn vị cung cấp nước khẳng định với nhà báo thì: "Nguyên nhân là do hệ thống cấp nước vào tòa nhà CT1A-ĐN3 đã xuống cấp gây thất thoát tới gần 50% lượng nước mà xí nghiệp chúng tôi cung cấp cho tòa nhà. Chính vì vậy nên chúng tôi buộc phải hạn chế lượng nước cung cấp để tránh lãng phí, thất thoát".
- Thế thì vị lãnh đạo này chưa "thuộc bài" rồi!
- Bài gì?
- Đây là một sáng kiến quá quen thuộc mà sao thực hiện nửa vời đến vậy? Cấp nước ít thì thất thoát nước ít, vậy thì cắt nước hoàn toàn chắc chắn hết thất thoát! Ông Điện cũng hay kêu thất thoát điện không khéo cũng cắt điện hoàn toàn cho khỏi thất thoát cũng nên!
- Bác nói đến lạ!
- Sao lại là lạ? Đây là bài học quá quen: Không làm được thì cấm, cắt, hạn chế!
- Tưởng phải tìm cách khắc phục chứ!
- Thế thì mệt thân! Cứ cái gì không quản được thì cấm tuốt! Tắc đường thì hạn chế xe máy ra đường. Có tệ nạn xã hội trong quán karaoke thì cấm karaoke....
- May mà “sáng kiến” này tuy quen thuộc nhưng chưa được áp dụng đại trà chứ không thì...
- Thì làm sao?
- Để chống hàng giả, chống thất thu thuế mà không có buôn bán nữa thì gay! Thậm chí muốn không bị ngộ độc thực phẩm, ta không ăn uống gì nữa...
Cả Nghĩ