Sáng kiến giao thông

Xã hội
- Đi xe máy nên có sẵn vài tờ 2 ngàn đồng lẻ trong túi... - Hai Phiếm bảo. - Biết từ lâu rồi! Để gửi tiền giữ xe máy chứ gì? Có 5 ngàn đồng, họ sẽ chỉ trả lại 2 ngàn đồng...

- Đi xe máy nên có sẵn vài tờ 2 ngàn đồng lẻ trong túi... - Hai Phiếm bảo.

- Biết từ lâu rồi! Để gửi tiền giữ xe máy chứ gì? Có 5 ngàn đồng, họ sẽ chỉ trả lại 2 ngàn đồng...

- Không phải thế mà là để... nộp tiền qua nhà người khác mỗi khi tắc đường...

- Hả? - Nghĩ tôi trễ kính nhìn ông bạn già.

- Làm ở báo SK&ĐS mà không biết thì quan liêu quá! Ngay gần trụ sở báo của bác có đoạn Hào Nam qua Cát Linh, Giảng Võ rất hay ùn tắc trong giờ cao điểm...

- Liên quan gì tới 2 ngàn đồng để hết tắc?

- Thì có một nhà nằm cuối đường Hào Nam. Ai đến đây muốn ra Cát Linh phải vòng 3 cây số len lỏi trong ách tắc trong khi chỉ cần phi qua sân nhà này là đến đích ngay! Thế là gia chủ mở cửa, giải quyết khó khăn, phí đi tắt qua nhà có 2 ngàn bạc...

- Giá chỗ nào ùn tắc cũng có những nhà như thế nhỉ... 2 ngàn chứ 2 chục ngàn chắc cũng có nhiều người sẵn sàng vì so với thời gian đứng hít bụi, hít khói hạch toán ra còn rẻ chán!

- Be bé cái mồm lại không kẻo dịch vụ "cho xe máy qua nhà" lại mọc ra như nấm bây giờ...

- Nhưng có phải nhà nào cũng thông được từ phố này sang phố kia...

- Thì dân sở tại liên kết góp tiền đào hầm dưới nền nhà mình cho xe máy chạy. Tốc độ thi công chắc chắn nhanh hơn cái hầm đường ở Kim Liên - Đại Cồ Việt ấy chứ...

- Thế thì có bác phải bé mồm lại ấy kẻo mất bản quyền sáng kiến này. Dân TP.HCM biết được chắc cũng dám cho xe máy qua nhà hay liên kết đào hầm dưới nền nhà mình để thông xe lắm vì nghe nói trong đó lô cốt mọc lên như nấm và thi công còn thua rùa bò...

- Vậy bao giờ ta mới có tàu điện ngầm và đường 2 - 3 tầng qua các giao lộ nhỉ?...

- Ráng chờ đi, vài chục năm nữa thôi...

- Thế thì dịch vụ "cho xe máy qua nhà" sẽ phát triển và trở thành biểu tượng sáng tạo độc nhất vô nhị trên thế giới về giải pháp chống ùn tắc giao thông rồi...          
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn