Sáng kiến...(?!)

Xã hội
- Một dạo Hà Nội lập lại kỷ cương xây dựng đô thị bằng việc cắt ngọn một loạt công trình sai phạm quá phép được dân hoan nghênh lắm.

- Một dạo Hà Nội lập lại kỷ cương xây dựng đô thị bằng việc cắt ngọn một loạt công trình sai phạm quá phép được dân hoan nghênh lắm. Chắc bây giờ tất cả đâu vào đấy, đi vào nề nếp cả rồi... - Nghĩ tôi nhìn ông bạn già.

- Tất nhiên! Chỉ khác chút là mật độ kiểm tra dày đặc và công trình càng "được" phạt càng mọc cao hơn. Không tin, bác cứ đến tòa nhà đồ sộ cao bẩy tầng ở mặt phố Cầu Đất (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm), hỏi thử xem từ khi động thổ đã có phép không!

- Đấy là quận Hoàn Kiếm chứ quận Đống Đa là quận quyết liệt nhất trong việc "cắt ngọn" ngày nào chắc không thể có chuyện này...

- Ở phường Ô Chợ Dừa của quận này có công trình số 59 phố Võ Văn Dũng, giấy phép cấp xây 6 tầng, nhưng công trình được xây thành 9 tầng hay như công trình 170 phố Hào Nam (khởi công tháng 6/2008 không có giấy phép, sau đấy được quận cấp phép 5 tầng, nhưng khi có phép lại chồng thêm 2 tầng nữa.

- Không có giấy phép vẫn xây 5 tầng lại còn được cấp phép?

- Thì chắc cán bộ "thương" dân! Đầu tiên, chính quyền phường phát hiện, lập biên bản xử phạt, thậm chí đình chỉ thi công nhưng sau đó hướng dẫn cấp phép bổ sung rồi để công trình thừa thắng xông lên, tiếp tục vượt phép.

- Thế mà có bằng hợp thức hóa cái sai!... Chắc chỉ có 2 quận này...

- Ở quận Thanh Xuân, chủ công trình số 46 ngõ 29 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) được quận cấp giấy phép xây dựng ngôi nhà 4 tầng, 1 tum. Biên bản thanh tra xây dựng phường lập tháng 1/2009, công trình xây vượt đến 3 tầng, nhưng thay vì bị cưỡng chế hạ độ cao thì ngày 11/5, quận lại cấp giấy phép xây dựng bổ sung từ 4 tầng thành 6 tầng. Rồi quận...

- Thôi thôi thôi... khỏi kể thêm!- Hai Phiếm gật gù - Hà Nội "vui" thật. Ngày xưa nổi tiếng với "phạt cho tồn tại", giờ lại có "cấp phép bổ sung".

Nghĩ tôi nhìn ông bạn già ngơ ngác hỏi:

- Không biết những ông ký giấy phép bổ sung có được "bổ sung" cái gì không nhỉ?!        
 
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn