- Thì tỉnh miền núi khả năng chỉ có thế, còn bao việc phải làm như lo trường học, trạm xá cho đồng bào rồi lo sao cho bà con có cái ăn no mặc đủ… Bác thắc mắc cái nỗi gì!
- Là thắc mắc chuyện lãnh đạo tỉnh Đăk Nông xin vốn Trung ương tới 900 tỉ đồng nghĩa là lớn hơn ngân sách của tỉnh để xây…quảng trường!
- Có bịa không đấy?
- Hoàn toàn có thật. Thậm chí Trung ương chưa cho thì tỉnh đã “vận động từ nguồn vốn vay ADB”.
- Thì thị xã Gia Nghĩa vốn là từ một huyện nghèo, cơ sở hạ tầng về mọi mặt rất hạn chế nên phải có đột phá từ cái quảng trường thật hoành tráng và xây không chỉ cho hôm nay mà cho cả trăm năm sau…
- Trăm năm xa lắm, chả ai biết chứ cái hôm nay ai cũng biết sao không lo?
- Chắc Kon Tum, Đăk Lăk là tỉnh láng giềng có quảng trường, tượng đài rồi mà Đăk Nông không có thì chứng tỏ lãnh đạo tỉnh kém năng lực chăng?
- Không lẽ là “năng lực xin”, “năng lực phung phí” theo kiểu chơi sang?
- Sang quá đi chứ. 900 tỉ làm quảng trường rồi còn phải có tượng đài, cây xanh, đèn trang trí thành quảng trường trên ngàn tỉ là cái chắc!
- Không biết họ khi nghĩ xin 900 tỉ xây quảng trường có nghĩ đến dân trong tỉnh đang sống thế nào không nhỉ?
- Chắc mải nghĩ những thứ khó nói ra trong dự án xây quảng trường!