Nghe Hai Phiếm nói câu này, Nghĩ tôi bực quá:
- Tai họa không ai muốn và “sản xuất” lại do người làm ra, vậy thì...
- Vậy thì vụ tai nạn giao thông thảm khốc ngày 30/3/2011 do tàu hoả đâm ôtô chở khách làm 9 người chết tại Thường Tín - Hà Nội là do ai làm ra khi lái xe mải nghe điện thoại, băng qua đường sắt không thèm để ý? Rồi trước đó 2 ngày, một xe tải trôi dốc đè chết 6 người tại cầu Phụng Hiệp - Hậu Giang? Lại còn…
- Thôi thôi, không phải kể nữa khi ngày nào đọc báo cũng thấy vài ba vụ TNGT, nhẹ thì bị thương một vài người, nặng thì cướp đi cả chục sinh mạng…
- Thì số người chết vì TNGT hằng năm có thể lên tới con số cấp sư đoàn.
- Chẳng qua cũng chỉ vì là đường sá xuống cấp trầm trọng, phương tiện giao thông bùng nổ, thêm nữa là ý thức con người quá kém.
- Ai cũng biết vậy nhưng thực tế TNGT ngày càng nghiêm trọng!
- Không lẽ muôn sự tại người chứ không phải tại trời?
- Chứ sao! Ngoài việc người tham gia giao thông thiếu ý thức như xe mất phanh, mòn lốp, quá cũ nát vẫn được lưu thông, lái xe không bằng, say rượu vẫn vi vu trên đường còn là do người không tham gia giao thông làm ra như lô cốt trên đường, những hố tử thần, hố ga mất nắp, con lươn, con chạch, lô cốt, đào mương, xẻ rãnh…
- Những nguyên nhân bác nói ai chả biết!
- Biết nhưng chả ai làm ngoài việc xét giấy phép lái xe. Sao không thể tìm ra người làm lô cốt, con chạch, con lươn để xử lý?
- Có tìm ra cũng khó xử lý. Đến đinh tặc cố sản xuất ra tai họa mà chưa xử được ai nữa là!
CẢ NGHĨ