Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi:
- Năm học mới bắt đầu!
- Vâng...
- Và Giải bóng đá quốc gia vừa kết thúc, Đà Nẵng vô địch lập cú đúp và TP.HCM xuống hạng!
- Giời ạ, rõ là lẩm cẩm! Năm học mới bắt đầu thì liên quan gì tới bóng đá?
Hai Phiếm chẳng thèm giả nhời và rút ra tờ báo, đọc:
- Tối 28/8, tại nhà Thái Học thuộc Trung tâm Văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám đã diễn ra lễ tuyên dương 136 thủ khoa các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là năm thứ bảy liên tiếp (2003 - 2009) chương trình được tổ chức nhằm vinh danh những sinh viên ưu tú - là những nhân tài cho đất nước sau này.
- Bác định nói gì thì nói nhanh nhanh lên! - Nghĩ tôi sốt ruột.
- Ngay từ bây giờ các đội bóng đã bắt đầu tung tiền tỷ ra để mua cầu thủ mà bóng đá dù hấp dẫn đến mấy vẫn cứ là một cuộc chơi mang tính giải trí trong khi bao năm nay, các tỉnh thành trên cả nước cũng rải thảm đỏ chiêu hiền đãi sĩ để lo quốc kế dân sinh mà các hiền sĩ cứ đi đâu cả!
- Cầu thủ có tiền tỷ để đầu quân về một đội bóng cụ thể còn "hiền sĩ" ngoài chuyện được tôn vinh và được nhận vào làm việc không phải thi công chức thì có gì trong khi họ cũng cần sống như mọi người! Ấy là chưa kể cũng trong ngày tôn vinh, sáng 28/8, các thủ khoa đã tham gia diễn đàn "Những ý tưởng và thông điệp phát triển thủ đô". Nhưng dù BTC đã gửi giấy mời song lại không có bất cứ đại diện nào của những sở, ngành được mời đến tham dự.
- Không lẽ chuyện phát triển quốc kế dân sinh không bằng chuyện đá bóng? Ngay từ bây giờ chọn các cháu sinh viên thi vào đại học đạt từ 27 điểm trở lên để đầu tư ăn ở, học hành đàng hoàng nghĩa là làm từ gốc liệu có hơn cách bỏ mặc các cháu bươn chải trong khi học để rồi tôn vinh thủ khoa lúc tốt nghiệp và mời gọi theo kiểu hái ngọn?
Nghe đến đây, Nghĩ tôi nhìn ông bạn già:
- Nhân tài là nguyên khí quốc gia và giá như "săn" nhân tài như "săn" cầu thủ bóng đá nhỉ!
Cả Nghĩ