Trước tình hình Hà Nội thiếu vắng những tụ điểm ca nhạc, đặc biệt là nơi dành riêng cho dòng nhạc tiền chiến (loại nhạc không thuộc về số đông công chúng) thì ca sĩ trẻ Tuấn Hiệp – người từng đoạt giải Nhì cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 2002 - đã cùng một số bạn bè đồng nghiệp say mê và đang theo đuổi dòng nhạc tiền chiến mở một sân khấu dành riêng cho loại nhạc kén khách này tại sân khấu ca nhạc phòng trà trên đường Trấn Vũ, Hà Nội. Đây không chỉ là sân chơi của các nghệ sĩ mà còn là một góc bình yên để những người yêu thích thưởng thức chất lãng mạn của những ca khúc tiền chiến lui tới.
Biểu diễn nhạc tiền chiến. |
Đêm nhạc sẽ diễn ra vào thứ bảy hàng tuần (từ 20 giờ 30 phút – 10 giờ 30 phút). đến đây, khán giả sẽ được thả hồn đắm chìm trong những ca khúc có bề dày thời gian như Suối mơ, Buồn tàn thu, Đàn chim Việt của nhạc sĩ Văn Cao; Tà áo xanh, Thu quyến rũ, Cánh hoa duyên kiếp của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn – Từ Linh; Hãy yêu nhau đi, Quỳnh hương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn; Cô đơn, Tình khúc chiều mưa, Buồn ơi chào mi của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9; Thuyền viễn xứ, Bao giờ biết tương tư của nhạc sĩ Phạm Duy...
Trong đời sống âm nhạc hiện nay, nhạc tiền chiến đang là quãng phẳng lặng trong dòng chảy ồn ã, xô bồ của nhiều thể loại âm nhạc được giới trẻ tiếp nhận một cách cuồng nhiệt. Duy trì được nó là một cuộc chiến kiên trì và bền bỉ. Nhưng như một lẽ tất nhiên, cái gì có giai điệu là có vẻ đẹp và vẻ đẹp nền nã của dòng nhạc tiền chiến sẽ tồn tại mãi mãi. Chúng ta có quyền hy vọng lắm chứ. Tuấn Hiệp và những người bạn của anh đang nỗ lực để làm việc đó. Trẻ trung, đầy nhiệt huyết và đam mê - tất cả những cái đó cũng chưa phải là yếu tố quyết định sự thành công, nhưng chàng ca sĩ “sáng sân khấu” không ngần ngại bộc lộ rằng: Đây là cuộc chơi mạo hiểm, nhưng đã đam mê thì quyết làm.
Lan Phạm