(SKDS) - Sao Mai điểm hẹn (SMĐH) 2012 vừa khép lại trong lặng lẽ tại Nhà thi đấu thể thao TP. Huế. Sau 10 liveshow vừa diễn ra, có thể thấy, sân chơi này năm nay không có sự đột phá, “êm ả” hơn và vì thế cũng tẻ nhạt hơn. Lại thêm bị mất sóng giờ vàng trên VTV3, không được tổ chức ở các trung tâm giải trí lớn và bị Giọng hát Việt, Vietnam Idol “át vía”…, SMĐH 2012 đã thất thu về mặt khán giả cũng như các hiệu ứng truyền thông. Điều đó cho thấy thương hiệu này không còn sức “nóng” như những năm trước!
Một mùa giải thất thu về mọi mặt - đó là nhận xét của giới chuyên môn về SMĐH 2012 sau 10 tuần diễn ra tại Huế với 10 liveshow liên tiếp. Đây là lần đầu tiên một sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp và quy mô những tưởng chỉ diễn ra tại những TP lớn như Hà Nội, TP.HCM lại được tổ chức tại một thành phố êm đềm như Huế. Dù đã tìm ra được những gương mặt mới nhiều triển vọng cho làng nhạc nước nhà và không để lại nhiều ì xèo như phần lớn các cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật khác, nhưng chưa một mùa giải nào mà chương trình có thương hiệu này lại bị công chúng khán giả “chê” và “quay lưng” thậm tệ như năm nay.
Kết quả SMĐH năm nay với giải của Hội đồng nghệ thuật dành cho chàng kiến trúc sư hơi “dị” Nguyễn Đình Thanh Tâm; giải Khán giả yêu thích thuộc về giọng ca nội lực và bài bản Lê Việt Anh; còn anh chàng điển trai Nguyễn Đông Hùng với giải Triển vọng là khá thuyết phục. Rõ ràng Thanh Tâm đã tiến bộ nhiều khi biết cách thể hiện sự “quái”, “lạ” của mình trên sân khấu ngày thêm hấp dẫn.
Anh khắc phục được điểm yếu trong giọng hát chưa qua đào tạo bài bản ngày một khéo léo và vượt khỏi từ “non” của Hội đồng nghệ thuật một cách thuyết phục, nhất là ở đêm cuối với Phật Bà nghìn mắt nghìn tay, Nghi ngại… Với Lê Việt Anh, khán giả luôn cảm thấy yên tâm bởi ca sĩ giải nhì Sao Mai 2011 biết cách làm bài hát hay nhất có thể. Còn với Đông Hùng, trước cuộc chơi, ai cũng nghĩ Đông Hùng sẽ hát nhạc trẻ trữ tình, lấy lòng khán giả với vẻ điển trai, thư sinh, ấy vậy mà anh lại khẳng định mình trên con đường nhạc rock gai góc. Với mỗi ca khúc, nhất là nhạc rock, anh truyền tải đúng sự giản dị, nhiệt huyết, trẻ trung, không màu mè mà đầy nội tâm.
Tuy nhiên, sự thiếu lửa của SMĐH lần này lại không bắt đầu từ chất lượng của thí sinh. Đầu tiên là sự tẻ nhạt, thiếu màu sắc của chương trình. Một chương trình giải trí trên truyền hình mà có đến 5/10 tuần chỉ là cuộc tranh tài lặp lại của các thí sinh nam khiến khán giả thấy thiếu sự mềm mại, tha thướt bởi 3 giọng ca nữ đã bị loại quá sớm.
Nói như nhà thơ Phan Huyền Thư (thành viên Hội đồng nghệ thuật) thì “nghệ thuật sòng phẳng lắm” - đó đúng là tiêu chí của chương trình, tức là không có sự ưu ái, sắp xếp mà chỉ dựa vào khả năng thật sự. Nhưng đòi hỏi tạo sự hấp dẫn, đa dạng, đa màu cho một chương trình phát sóng quá lâu trên truyền hình của khán giả là đúng đắn. Nhất là khi các show truyền hình thực tế mua bản quyền nước ngoài đang ăm ắp các chiêu trò thu hút họ.
3 thí sinh xuất sắc của Sao Mai điểm hẹn 2012. |
Ngay cả thành viên Hội đồng nghệ thuật, những nhận xét của nhà thơ Phan Huyền Thư, ca sĩ Tùng Dương, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong luôn có chê có khen thấu đáo chứ không tâng bốc ca sĩ lên tận “mây xanh” nhưng lại lan man và chừng mực quá. Hiếm có lần nhận định nào của các thành viên này nhận được những tràng pháo tay của khán giả nếu không muốn nói có lần còn bị huýt gió, phản đối. Cần góp ý cho ca sĩ tiến bộ hơn đã đi một nhẽ, nhưng lời nhận xét của Hội đồng nghệ thuật còn phải là sự định hướng tai nghe cho công chúng, kích thích họ đến với những màn trình diễn hay, những ca sĩ hát tốt. Điều đó cũng sẽ tạo nên sự hấp dẫn lớn cho chương trình.
Trên các diễn đàn mạng, cùng bảng khảo sát hiệu ứng khán giả, cuộc thi từng gây tiếng vang ở những mùa giải trước nhưng năm nay hoàn toàn “lép vế”. Cụ thể, chương trình không thu hút được nhiều quảng cáo, giá trị hợp đồng quảng cáo của SMĐH 2012 chỉ bằng 1/6 giá trị hợp đồng quảng cáo của Đồ Rê Mí. Chính vì vậy, dù là “con đẻ” của Đài THVN, nhưng SMĐH cũng không được phát sóng giờ vàng trên kênh giải trí VTV3 như các năm trước.
Mùa SMĐH năm nay thực sự đã không còn sức “nóng” như trước nữa. Đặc biệt, sau khi Giọng hát Việt lên sóng và sau “hiện tượng” Uyên Linh năm 2010 khiến Việt Nam Idol có được sức hút riêng, SMĐH 2012 càng trở nên mờ nhạt trong mắt khán thính giả đến nỗi trên các trang mạng xã hội còn bùng nổ ý kiến bàn luận cho rằng cuộc thi này đã đến lúc… dẹp đi là vừa!
Trong thời buổi các cuộc thi, sân chơi truyền hình thực tế ồ ạt lên sóng truyền hình, SMĐH không chỉ đứng trước cuộc cạnh tranh khắc nghiệt với các đối thủ đáng gờm được Việt hóa từ những phiên bản đình đám của nước ngoài mà còn phải đối mặt với nguy cơ bị khán giả quay lưng, truyền thông thờ ơ nếu không có đột phá... Giờ đây, bước tiếp và bước như thế nào hay dừng lại để bảo toàn những hào quang đã có? Tất cả điều này đòi hỏi Ban tổ chức, những người trong cuộc cần suy nghĩ và có sự quyết định sáng suốt, đúng đắn và phù hợp nhất!
Lan Anh